Bài số 5: Viết một bài văn giới thiệu ngôi nhà hoặc ngôi trường của em

  • Bài số 5: Viết một bài văn giới thiệu ngôi nhà hoặc ngôi trường của em trang 1
  • Bài số 5: Viết một bài văn giới thiệu ngôi nhà hoặc ngôi trường của em trang 2
  • Bài số 5: Viết một bài văn giới thiệu ngôi nhà hoặc ngôi trường của em trang 3
Bài sô 5
Viết một bùi văn giói thiệu ngôi nhít hoặc ngôi trường của em.
Bài làm 1
Ngôi nhà của bố mẹ mình
Tương Bần nổi tiếng bạn có biết không? ''Dưa La. cà Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét”, chắc bạn còn nhớ câu ca ấy chứ? Nhà bố mẹ mình không ở ngoài thị trấn Bần mà ở trong xóm.
Ngôi nhà xây lọp ngói cứa bố mẹ mình có ba gian. Đó là ngôi nhà của ông bà nội để lại, mới được cải tạo rất khang trang. Tường nhà được sơn màu hồng, nền nhà lát gạch hoa. Gian giữa đặt bàn thò' tổ tiên, ông bà. Gian bên trái là góc học tập của mình, có thêm bộ xa lông để bố mẹ tiếp khách. Gian bên phải kê hai cái giường, có cửa đi thông xuống bếp.
Mời bạn đến choi, tham quan khư vườn của mẹ mình. Hai sào vườn, bốn mùa xanh tốt: hành, cải, xà lách, cà, đậu đũa. đậu cô ve. Luống cải bắp, luống su hào, luống xà lách... “mỡ màng, xanh mơn mởn”. Ngoài tiền lương của bố, hoa lợi trong vườn là nguồn thu nhập chính cứa gia đình. Cả tuần mẹ mình phải thuê ba, bốn người đến chăm bón, thu hoạch hoa màu. Ngày nào, mẹ mình cùng có rau bán cho bộ đội, bán ở chợ Bần.
Vườn còn có năm gốc na, sáu cây hồng xiêm và hai cây mít trĩu quả. Mồi lân hái quả bày lên bàn thờ, mẹ lại nói: “Cây trái này là ông bà trồng đế lại. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Nhà mình giản dị thế thôi. Mời bạn hè này đến chơi nhà mình nhé!
Hoàng Thị Giang, 3D
Trường Tiểu học Bẩn - Yên Nhân - Hưng Yên
Bài làm 2
Mái trường thân yêu của em.
Trường Tiếu học Trường Thành nằm về phía đông bắc huyện An Lão, thuộc thành phố Hái Phòng. Trường em là trường chuẩn quốc gia.
Trường có 19 lớp: 5 lớp Một, 4 lóp Hai, 4 lớp Ba, 3 lớp Bốn và 3 lớp Năm; hai dãy nhà hai tầng, một dãy nhả một tầng. Tất cả đều lợp ngói đỏ, tường vôi trắng xoá. Trường nằm trên một khu đất rộng hơn ba mẫu tây, sân trường láng xi măng phăng lì, có sân bóng đá mi-ni và sân tập thế dục hằng ngày. Đi học từ xa. em đã nhìn thay hàng cây xanh, mái ngói đở và lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên cột cờ cao giữa sân trường. Thư viện trường khang trang có nhiều sách báo. Vườn trường trồng hoa và nhiều cây cảnh rất đẹp. Trường có 12 máy tính, chỉ các anh, chị lớp 5 mới được học và thực hành. Lớp học nào cũng có 10 bộ bàn ghế bằng gỗ sơn nâu, bảng màu xanh chống loá, nền lát gạch hoa rất đẹp và thoáng mát.
Hơn bốn chục thầy, cô giáo trường em đều có bàng Đại học, phần lớn là giáo viên giỏi cấp huyện, cấp thành phố. Đội học sinh giỏi Toán, giỏi tiếng Việt khối 4, khối 5 trường em ba năm liền đứng đầu toàn huyện.
Trường em như một viên ngọc nổi lên giữa đồng lúa xanh rì. Có sông Vân úc cuồn cuộn phù sa chảy qua phía sau trường. Phía trước không xa là núi Voi - một di tích - danh thắng của Hải Phòng.
Trường em rất đẹp. Chúng em rất tự hào về ngôi trường thân yêu của mình.
Đinh Thị Ngọc Bích, 3C
Trường Tiếu học Trường Thành - An Lão - Hải Phòng
Bài làm 3
Ngôi nhà thân yêu của gia đình em.
Gia đình em ỏ- trong một ngôi nhà cấp bốn cách thị xã gần 4 cây số. Llai anh em chúng em đang học Tiếu học. Mẹ em ở nhà trồng rau và chăn nuôi. Bố em là thương binh đang làm bảo vệ ở xí nghiệp may Tân Tiến.
Ngôi nhà có ba gian hai chái. Mái lợp tôn màu đỏ có trần xốp để chống nóng. Tường xây bằng gạch pa-panh, quét vôi vàng. Ngôi nhả nằm ở một góc vườn rau, phía sau là một cái ao nhỏ để thả bèo và nuôi cá. Vườn rau quanh năm xanh tốt là tài sản, là vốn liếng của mẹ em. Cứ hai, ba ngày, mẹ lại hái rau, gánh ra bán ở chợ thị xã.
Sân nhà em được láng xi măng phàng lì, sạch sẽ. Dọc hai bên lối cổng có sáu cây xoan xanh tươi đón nắng, đón trăng. Đẹp nhất là hàng rào bằng cây chè mạn, được bố chăm bón, cắt xén tỉa vuông vắn thẳng tắp, ai đến chơi cũng ngắm nghía và khen đẹp.
Nhà em chưa được khá giả như các gia đình khác trong xóm. Cả nhà có hai cái giường gồ cũ kĩ, cái bàn học bằng gỗ ép, cái phàn mộc vừa là chồ ngồi ăn cơm, vừa là nơi tiếp khách của bố mẹ. Bố em đi làm hàng ngày bàng xe đạp.
Ngôi nhà của bố mẹ em còn khiêm tốn. Mấy lần bố mẹ bàn chuyện mua bàn, mua tù nhưng chưa thực hiện được. Bố mẹ em bão: “Nhà nghèo nên các con phải ngoan ngoãn, siêng năng và học gioi. Như thế gia đình mới vui và hạnh phúc”.
Lê Thuận Yến, 3A
Trường Tiểu học Tiên Sơn - Bâc Ninh