Bài số 87: Tả con ngựa mà em biết

  • Bài số 87: Tả con ngựa mà em biết trang 1
Bài sô 87
Tả COỈ1 ngựa mà em biết.
Bài làm
Ở chợ thị trấn gan trường em có ông Cát, nhiều người gọi ông là Gia Cát Tiên Sinh. Ông có con ngựa chuyên chở hàng.
Lông con ngựa đực đen mượt. Trán có vệt lông trắng. Bờm trang, dài, phủ đầy vai và cổ. Bốn ống chân cũng bao bọc lớp lông trắng mịn như lụa. Con ngựa ô 5 tuổi, bụng thon, dài hơn 2 mét; từ bàn chân lên đến lưng cao gần 2 mét. Cái đuôi màu vàng pha đỏ rất dài. Ngực nở, đôi tai nhọn vểnh lên. Mắt ngựa rất tinh, mũi thính, tai thính có thê nhận ra vật lạ ở xa hàng trăm mét. Chân ngựa chỉ có một móng, lại được cá sắt nên ngựa chạy rất nhanh.
Con ngựa của ông Cát có the kéo được xe rau, xe lương thực đầy, có thể kéo được 10 hành khách mà vẫn chạy băng băng.
Con ngựa ô của Gia Cát Tiên Sinh là bạn của em đấy. Em đã hai lần tặng quà nó. Nó rất tình cảm, hí lên khi nhìn thấy em từ xa.
Lê Vi Dạ, 3B
Tĩnh Gia - Thanh Hoá