Bài số 99: Tả phong cảnh ngôi trường tuổi thơ của em

  • Bài số 99: Tả phong cảnh ngôi trường tuổi thơ của em trang 1
  • Bài số 99: Tả phong cảnh ngôi trường tuổi thơ của em trang 2
Bài số 99
Tả phong cảnh ngôi trưòng tuôi tho’ của em.
Bài làm 1
Trường em mang tên vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, là trường tiên tiến cấp tỉnh, có nhiều thầy, cô giáo giói, có đội học sinh giỏi Toán, tiếng Việt giành được giải cao trong các líì thi học sinh giỏi cấp huyện.
Trường tọa lạc trên một diện tích 4.000 mét vuông. Trường có hai dãy nhà ba tầng, một dãy nhà một tầng: 36 phòng học. phòng hiệu bộ, văn phòng, thư viện, phòng chức năng, phòng bảo vệ. Mái ngói dở son, tường vôi trang xoá. Sân trường rộng thênh thang, có cột cờ cao 32 mét. Sáng thứ hai hằng tuần, trường em làm lề chào cờ. Hơn một nghìn học sinh mặc đồng phục và hơn 80 thầy, cô giáo mặc lề phục tham dự. Cành trường em hôm ấy trông thật đẹp.
Phong cảnh trường em đẹp lắm. cống trường có hai hàng bằng lăng, cuối xuân đầu hè trô hoa, đứng xa tưởng là hai dãy tường gấm đỏ thầm. Vườn hoa nằm bên phải dãy nhà ba tang. Có rat nhiều loài hoa đẹp, giống hoa quý. Nhiều nhất là hoa cúc vàng, hoa hồng nhung, hồng bạch, hoa dơn, hoa lan... Hoa khoe sắc và dâng hương bốn mùa. Chúng em vần kéo nhau ra vườn trường ngắm hoa, bất chuồn, đuối bướm, truy tìm gia đình lũ nhái xanh.
Phía sau trường là khu Sinh vật cảnh có hàng trăm cây thuốc để lấy hoa, lấy lá, lay củ làm dược liệu, để học sinh tập kĩ thuật chăm sóc, cắt tỉa lá cành. Vườn cây bạch đàn hơn 4.000 cày, thân cây to bàng cột nhà, cao hơn 20 mét, xanh thám suốt bon mùa. Hương bạch đàn thoang thoáng được gió đưa vào lớp học, ai cũng cảm thấy tâm hồn lâng lâng. Trường em còn có ao sen thả cá. Có hai cây bàng và bốn cây phượng, mùa hè hoa nở đỏ rực sân trường.
Giò' ra chơi, sân trường em đông vui như hội. Từ xa, ngắm cảnh ngôi trường, nhìn thấy dòng chữ “Trần Quốc Tuấn” đó thắm in rõ trên biển trường, em vô cùng hãnh diện về mái trường thân yêu của tuổi thơ.
Trương Đình Hoà, 3E
Trường Tiểu học Đông Thái - Hà Tĩnh
Bài làm 2
Đến năm 2009, Trường Tiểu học Kim Đồng của chúng em mó'i có một dãy nhà hai tầng lợp ngói, tường xây. gồm 16 phòng họe. Nhà văn phòng, nhà hiệu bộ còn “tạm trú” trong dãy nhà cấp bốn thấp bé.
Trường em còn nghèo và đơn sơ, nhưng phong cảnh trường em khá đẹp. Sân trường rộng bao la được láng xi măng phẳng lì. Cột cờ bằng ống thép tròn không gỉ, suốt tuần phấp phới lá cờ đỏ tung bay. Hai cây phượng gốc to bàng cột đình, cành lá sum sê xanh biếc, hoa nở đỏ rực suốt mùa hè. Được ngắm hoa phượng nở, nghe chim hót, ve ngân là niềm vui thú cùa chúng em trong giò' ra chơi.
Trường em có sân bóng, có ao sen. Từ tháng năm, sen bắt đầu nở thắm ao trường, dâng hương ngào ngạt.
Trường em có nhiều thầy, cô giáo dạy giỏi. Chúng em lớn khôn từng ngày. Chăng bao lâu nữa, trường em sẽ được xây dựng khang trang và hiện đại hơn.
Nguyễn Xuân Kỳ, 3A
Trường Tiểu học Kim Đống - Ninh Bình