Bài số 97: Tả con đường đi học của em thời thơ ấu

  • Bài số 97: Tả con đường đi học của em thời thơ ấu trang 1
  • Bài số 97: Tả con đường đi học của em thời thơ ấu trang 2
Bài sô 97
Tả con đường đi học củiì em thòi tho' líu.
Bài làm 1
Hằng ngày, em vẫn đi bộ tới trường. Năm học lớp Một, mẹ thường đưa em tới lớp. Có hôm, bà đưa em đi. Từ ngày lên học lớp Hai, lớp Ba đến nay, em đi học cùng các bạn. Vui lắm!
Độ 6 giờ rưỡi sáng, chúng em đã đứng đợi nhau ở ngã ba đầu làng, dưới gốc cây đa cô thụ. Đen cổng chùa Bà đã có đủ sáu người: bạn Khoai, bạn Chính, bạn Bằng, bạn Lợi, bạn Yên và em. Đường làng mỗi lúc một đông vui. Người đi chợ gồng gánh. Người vác cuốc ra đồng. Trâu bò được lùa, được dắt ra bãi, ra đồi.
Mặt trời đỏ ối bằng cái nong khổng lồ nhô lên sau luỹ tre. Chim chóc từ các vườn cây. ngọn đa, luỹ tre túa ra đầy trời. Chúng em khoác vai nhau, sau lưng đeo túi sách, vừa đi vừa chuyện trò râm ran.
Con đường quê đất đỏ mềm như dải lựa, uốn mình theo cánh đồng xanh ngắt. Mùa xuân, lúa con gái mơn mởn, có cánh én đưa thoi, có vợ chồng cò trắng bay lượn. Tháng năm. tháng mười, lúa chín vàng tươi, lúa reo, lúa hát như chảo đón, như nâng bước chân đàn trẻ thơ tới trường.
Con đường đi học tuổi thơ có đoạn chạy dài theo dòng kênh xanh, có hàng vạn cây bạch đàn tươi tốt, toả hương thơm dìu dịu, toả bóng mát những ngày hè.
Qua cầu Ông 0, chúng em đã nhìn thấy mái trường ngói đỏ, tường vôi trắng xoá ở phía trước. Tất cả đều reo lên và chạy ào tới. cống trường thân yêu rộng mở, đàn trẻ thơ mang tiếng cười, tiếng hát và ánh hồng bình minh ùa vào sân trường.
Lê Phú Đổng, 3A
Lệ Thủy - Quảng Bình
Bài làm 2
Khi con gà trống đứng ở góc sân.vồ cánh, cất tiếng gáy “kéc... kè... ke...”, em chào bà, chào bố mẹ, khoác ba lô sách đi học. Mặt trời chói lọi ớ đằng đông.
Từ xóm Cầu ra đến ngã ba Quéo là tới đường liên thôn được lát xi măng phẳng lì. Sáng sớm nào cũng vậy, nhiều bạn nhỏ chân đi giày vải, tụm năm tụm bảy, tay nắm tay đi tói trường. Tiếng cười nói lao xao, con đường quê trở nên rộn ràng.
Con đường đi học của chúng em là con đường xanh, chạy dài theo con kênh ăm ắp nước trong veo. Lúa bát ngát xanh của cánh đồng quê như ôm lay con đường. Bầy chim sâu, chim sáo... đậu trên ngọn cây xanh, cúi mỏ nhìn đám học trò nghịch như qưỷ sứ đã bao phen làm chúng bạt vía kinh hồn! Bầu trời xanh vói dải mây hồng che phủ con đường đi học tuổi thơ.
Trong ánh ban mai. con đường đi học của chúng em là con đường sáng, con đường vui. Ngày tựu trường, con đường quê trở thành con đường trẩy hội. Học trò nhó vói quần áo mó'i đã làm rực rỡ mọi nèo đường dẫn tới mái trường thân yêu.
Nguyễn Hồng Kỳ, 3B
Lập Thạch - Vĩnh Phúc