Bài số 64: Tả và giới thiệu một cảnh đẹp, một di tích văn hoá trên quê hương em
Bài sô 64 Tả và giói thiệu một cảnh đẹp, một di tích văn hoá trên quê huvng cm. Bài làm Chùa Bút Tháp Ớ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có một ngôi chùa cổ, tên là Ninh Phúc tụ. Em đã hai lần theo bà ngoại đến thăm chùa vào dịp hội Dâu. Chùa Ninh Phúc có tù' đời vua Trần Thánh Tông (1259 - 1278). Thiền sư Huyền Quang (tên là Lý Đạo Tái, 1254 - 1334), đức trọng tải cao, từng đỗ Trạng nguyên và làm quan ở Hàn lâm viện một thời gian ngắn rồi thoái quan đi tu, trụ trì tại chùa Ninh Phúc. Ngài cho dựng một ngọn tháp đá cao trang trí hình hoa sen chĩa thang lên trời xanh. Năm 1876, khi đi thăm thú vùng Kinh Bắc, vua Tự Đức đã dừng chân lại chùa Ninh Phúc ngắm cây tháp như cây bút khổng lồ vươn lên trời cao. Vua đặt tên là chùa Bút Tháp. Kể từ đó, nhân dân gọi Ninh Phúc Tự là chùa Bút Tháp. Ngọn Bút Tháp, tiếng chuông chùa Bút Tháp đã trỏ' thành hồn quê, tình quê của người dân Kinh Bắc bao đời nay. Trong bài thơ Bên kia sông Đuống. viết năm 1948, thời kháng chiến chống Pháp, thi sĩ Hoảng cầm nghẹn ngào, xúc động, nói: Ai vể bên kia sông Đuống Cho ta gửi tấm the đen Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên Những hội hè đình đám Trên núi Thiên Thai Trong chùa Bút Tháp Giữa huyện Lang Tài Gửi vè may áo cho ai Chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu... Trấn Lâm Phúc, 3B Lương Tài - Bắc Ninh