Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
  • Kể chuyện trang 2
+ Kể chuyện
Lời kể lại đoạn mở đầu câu chuyện (đoạn 1) bằng hai cách:
Cách 1: theo trình tự như câu chuyện.
Cách 2: bắt đầu từ "Bô' của Chi đang nằm bệnh viện ... để bô' dịu cơn đau" sau đó đến "mới sáng tinh mơ ... bông hoa Niềm Vui."
Theo cách 1: Mới sáng tinh mơ. Chi đã tới trường và đi vào vườn hoa của trường. Chi tìm đến khóm hoa cúc có những bông hoa màu xanh mà cả lớp đã đặt tên là hoa Niềm Vui. Chi muôn hái một bông hoa Niềm Vui đem vào bệnh viện tặng bô' để bô' dịu bớt nỗi đau bệnh tật.
Theo cách 2: Bô' của Chi đau bệnh phải nằm trong bệnh viện. Chi muôn có một bông hoa cúc xanh, bông hoa được các bạn trong lớp gọi là hoa Niềm Vui, đem tặng bô' để bô' vơi dịu cơn đau. Vì thế, mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn trường và đi tới khóm cúc xanh.
Lời kể lại nội dung chính cùa câu chuyện (đoạn 2, 3):
Tranh (ĩ) : Những bông cúc xanh thật là đẹp. Dưới ánh mặt trời, chúng càng lộng lẫy hơn. Chi định hái một bông Niềm Vui nhưng rồi em dừng tay lại. Em vừa nhớ tới lời cô giáo dặn: "Tất cả các em đều phải chăm sóc các khóm hoa. Không em nào được ngắt hoa. Hoa nở đẹp là để mọi người cùng xem ngắm."
Tranh (2) : Cô giáo chợt bước vào. Cô không hiểu vì sao Chi lại đến vườn trường sớm thế. Thây cô, Chi chào cô rồi nói:
Thưa cô, cho phép em được hái một bông cúc xanh để làm quà tặng cho bô' em đang nằm trong bệnh viện.
Cô hiểu ra và ôm Chi vào lòng, âu yếm nói:
Em thật là hiếu thảo. Cô cho phép em hái ba bông hoa, một dành cho em vì lòng hiếu thảo đó, một dành cho bô' và một dành cho mẹ vì bô' mẹ em đã biết dạy dỗ em thành người con hiếu thảo.
Chi hái ba bông hoa rồi sung sướng cảm ơn cô.
Lời kể lại đoạn cuối của câu chuyện (đoạn 4), trong đó có lời cảm ơn của
bô' Chi (do em tưởng tượng ra):
Bô' Chi đã khỏi bệnh và ra viện. Hai bô' con cùng đến trường để cảm ơn cô giáo. Khi gặp cô, bô' Chi cảm động nói:
Thưa cô, tôi xin cảm ơn cô. Cô đã cho phép cháu Chi hái mấy bông cúc xanh. Cháu đã đem cả ba bông hoa vào tặng tôi và kể lại cho tôi những lời cô đã nói với cháu. Chính những bông hoa và những lời nói đó đã giúp cho tôi mau lành bệnh: Hôm nay tôi xin tặng lại nhà trường một chậu cúc đại đóa có hoa màu tím.