Bài số 106: Kể và tả một người bạn thân của em thời ấu thơ

  • Bài số 106: Kể và tả một người bạn thân của em thời ấu thơ trang 1
  • Bài số 106: Kể và tả một người bạn thân của em thời ấu thơ trang 2
Bài sô 106
Kể và tií một người bạn thân của em thòi ấu tho'.
Bài làm 1
Ngô Chép - bạn thân của em
Lớp 3B của chúng em có 39 học sinh. Chúng em rất yêu thương, quý trọng nhau. Trong tất cả các bạn học, em chơi thân với bạn Ngô Chép hơn cả, có lẽ vì hai đứa cùng cảnh ngộ, cùng mồ côi bố.
Bố Chép qua đời khi bạn mới vào học lóp một. Em ở với mẹ và bà ngoại. Còn Chép ở với bà nội. Mẹ Chép đã đi lấy chồng và lảm ăn xa tại Bình Dương.
Hai đứa cùng 8 tuổi, nhưng Chép cao hơn em một cái đau. Chép có mái tóc quăn, trán dô. Cặp mắt rất sáng. Chân và tay mập mạp, rắn chắc. Tiếng Chép 0 0, bị các bạn chê là “ễnh ương kêu”.
Cũng là con nhà "khó khăn” như em, Chép ăn mặc rất đon giản. Ngoài bộ đồ đồng phục (qưần xanh, áo trắng) thì Chép chí có áo quần cũ, bạc màu và một đôi dép nhựa. Nhiều hôm trời giá rét, Chép cũng không có áo len, áo khoác. Sau ngày 20/11, thầy Minh hiệu trưởng tặng Chép và em, mỗi đứa một chiếc áo khoác rất đẹp. Thầy nói: “Áo này là phần thưởng tặng học sinh vượt khó, học giỏi”. Cả hai đứa cùng khóc.
Chép học rất giỏi, thường đứng đầư lớp về môn Toán, xếp thứ 6 vê môn Tiếng Việt. Cô giáo Loan khen Chép là học sinh chăm ngoan, thông minh, học giỏi. Chép rất tốt tính, có tinh thần xung phong, gương mẫu, hay giúp đỡ các bạn lau bảng, lau bàn ghế, quét lớp... trong phiên trực nhật.
Chép vui tính, chan hoà, đá bóng, đá cầu đều giỏi. Chép nói với em: “Sau này lớn lên tớ sẽ đi lính Elái quân, xung phong ra Trường Sa...”. Em chi cười.
Ngày mai, Chép và em cùng đi thi Học sinh giỏi môn Toán khối lớp ba toàn trường. Chép động viên em: “Cả hai đứa phải cố gắng, thi thật tốt”. Nghe Chép nói, em càng thương và quý Chép nhiều lắm!
Bùi Ngọc Phùng, 3B
Trường Tiểu học Quỳnh Châu - Nghệ An
Bài làm 2
Ca sĩ tí hon Phưong Tr«à
Bạn của em tên là Lê Thị Phương Trà. Bạn hát rất hay, được chúng em gọi là “Ca sĩ Phương Trà”. Hội diễn văn nghệ toàn trường, Phương Trà hát hai bài: “Lí ngựa ô” và “Quê hương”, khán giả vồ tay như sấm.
Phương Trà lên 9 tuổi, rất xinh đẹp. Tóc đen nhánh, cài nơ hồng. Mắt đen huyền, má bầu bĩnh, nước da trắng, môi son. Giọng nói trong, dịu dàng. Cô giáo Thanh thường cho Trà đọc mẫu bài Tập đọc, cả lớp lắng tai nghe.
Trà thường mặc váy màu xanh nước biển, áo SO’ mi trắng cộc tay. Dáng người thanh tú nên khi Trà mặc bộ đồng phục, ai cũng thấy đẹp.
Phương Trà có nhiều “hoa tay” nên chữ viết rất đẹp. Bạn thường được giải Nhất thi “Vở sạch chữ đẹp”, đứng đầu lớp về môn Tiếng Việt.
Năm lóp Một, lóp Hai, Phương Trà đúng đầu lớp, được xếp loại Học sinh giỏi xuất sắc. Lên lớp Ba, Trà cùng bốn bạn Huệ, Chi, Hùng, Thắng đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn trường vào cuối học kỳ I.
Trà vưi tính, luôn nhường nhịn bạn bè, tích cực tham gia làm việc tốt nên được các bạn quý mến. Thầy, cô giáo nào cũng khen Trà lễ phép, ngoan ngoãn và học giỏi.
Em và các bạn trong lóp 3A rất yêu quý Phương Trà. Chúng em học tập ờ Trà bao đức tính tốt đẹp.
TrầnThị Quỳnh, 3A
Trường Tiểu học Đình Bảng - Bắc Ninh