Bài số 101: Tả một em bé rất đáng yêu

  • Bài số 101: Tả một em bé rất đáng yêu trang 1
Bài sô 101
Tả một em bé rất đáng yêu.
Bài làm
Bé Ilà
Cô Viên bị tai nạn giao thông. Cô qua đời khi mới 25 tuổi, để lại một đứa con gái mới 6 tháng tuổi, tên là Hà.
Bé Hà nay đã lên 3 tuổi, ở với bà ngoại. Bé bụ bầm, xinh xắn. Tóc đen mềm như tơ. Cặp mắt huyền mở to, vương vấn bao nồi buồn. Nước da trắng mịn. Tay thon thả hồng hào. Hai hàm răng trắng sáng. Khi nào cười thì mắt nham tít lại, rất đáng yêu.
Sau bốn tháng học trường Mầm non, bé Hà đã biết hát, biết làm một số trò chơi. Bé rất ngoan. Mồi khi sang nhà em chơi, gặp mẹ em, bé vòng tay, cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: ‘‘Cháu chào bác”. Được mẹ em cho quà, bé Hà chạy đến ôm chầm lấy. cảm ơn rối rít. Có hôm em đi học về, bé Hà đứng đón ở đầu ngõ, mừng rỡ reo lên: “Em chào chị Hằng! Em chào chị Hang!”. Bé đòi đội mũ. Bé ôm lay cặp sách của em. Được em vưốt mái tóc tơ, bé lim dim đôi mắt. Rồi bé ôm chặt lấy em. bé thì thầm vào tai em: “Chị Hằng ơi, em yêu chị lắm!”.
Ngô Thị Kim Hằng
Trường Tiểu học cổ Loa - Hà Nội