Bài số 102: Tả một vật nuôi thuộc gia súc

  • Bài số 102: Tả một vật nuôi thuộc gia súc trang 1
  • Bài số 102: Tả một vật nuôi thuộc gia súc trang 2
Bài sô 102
Tả một vật nuôi thuộc gũi súc.
Bài làm
Con trâu và con nghé
Gia đình bà Thuấn ở xóm Đông làng tôi có nuôi một con trâu. Nhiều gia đình trong làng tôi cũng nuôi trâu, nhưng con trâu của gia đình bà Thuấn là đẹp nhất.
Đó là con trâu cái béo mập, da đen. lông ngắn lưa thưa. Nó có cặp mắt lồi, lờ đờ. Đôi sừng nhọn, đen bóng, uốn cong rất xinh. Móng chân guốc màu ngà. Cái đuôi dài như cái phất trần, lúc nào cũng phe phay đuổi ruồi. muồi. Con trâu có chửa con so nên cái bụng tròn vo, to hơn cái trống Trường Tiểu học Quang Trung của chúng tôi.
Con trâu của gia đình bà Thuấn lúc nằm trong chuồng, lúc được buộc vào gốc xoan đầu ngõ; lúc nào cũng thay nó nhai, rất thanh thán, hiền lành.
Bà Thuấn thường đưa con trâu ra tắm ở Bàu Trúc. Nó cũng bơi, cũng hụp lặn, vầy vùng, rất dễ thương.
Con trâu được bà Thuấn chăm sóc, cho ăn cỏ non, cho ăn cám, ăn bột đậu, có hôm còn được ăn cháo nếp pha muối.
Hậu là con trai út của bà Thuấn, học sinh lớp 3B khoe với chúng tôi con trâu của nhà mình mới đẻ một con nghé rất đẹp. Chỉ mấy hôm sau đã thấy bà Thuấn dắt trâu lên đồi Thàng; con nghé lon ton chạy theo mẹ. Nó to bằng con chó béc-giê của chú Quản, bảo vệ trường. Con nghé có bộ lông tơ vàng mượt, bốn chân nhỏ bé như đi giày, lúc chạy nhảy, lúc rúc vú mẹ như làm nũng. Trâu mẹ liếm lên đầu, lên lưng nghé như âu yếm, vuốt ve đứa con thơ.
Ba tháng tuổi mà nghé con chưa biết ăn cỏ, chi bú mẹ. Bạn Hậu nói sang năm con nghé lớn lên, các bạn đến chơi sẽ được cưỡi nó.
Lê Khả Luỹ, 3A
Đức Phổ - Quàng Ngãi