Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
  • Kể chuyện trang 2
+ ơ(ể c/ucyận
Lời kể từng đoạn câu chuyện trên theo tranh:
Tranh (ì) : Bé rất thích chó, nhưng nhà không có chó, Bé đành chơi với con Cún Bông của nhà hàng xóm. Bé và Cún thường chạy nhảy trong sân, ngoài vườn.
Tranh (2) : Một hôm, trong lúc chạy chơi, bé vấp phải một khúc cây, bị ngã lăn ra đất. Thấy Bé khóc vì đau không đứng dậy được, Cún chạy ngay đi tìm người để giúp đỡ.
— Tranh (3) : Mắt cá chân của Bé sưng to, phải bó bột và nằm bất động trên giường. Các bạn trong lớp thi nhau đến thăm. Nhưng khi các bạn về rồi, Bé lại buồn. Thì ra Bé buồn vì luôn nhớ Cún.
Tranh (ì): Biết vậy, ngày hôm sau bác hàng xóm dẫn Cún sang thăm Bé. Cún ở lại luôn với bé. Nó giúp Bé nhiều việc như mang cho bé tờ báo, cái bút chì, con búp bê. Bé cười, nó cũng mừng vui rối rít vẫy đuôi. Nó cũng muôn chạy ra ngoài chơi cho thoả thích, nhưng nó biết ở lại với Bé để Bé vui.
Tranh (5) : Ngày Bé khỏe hẳn, bột bó ở chân được tháo ra. Bé lại có thể chạy chơi với Cún. Bác sĩ cười nói với mẹ Bé: "Chính con Cún đã giúp bé mau lành bệnh".
2. Kể lại toàn bộ câu chuyện:
Các em ráp năm phần kể theo tranh lại là có một câu chuyện kể hoàn chỉnh.