Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
+ ■ 'Kê'chuyện
Lời kể lại từng đoạn chuyện Tìm ngọc:
Tranh (ì) : Vì chàng trai đã bỏ tiền mua lại một con rắn nước rồi thả nó ra nên Long Vương, cha của con rắn nước ấy, đã tặng chàng một viên ngọc quý để đền ơn.
Tranh (2) : Một người thợ kim hoàn xem qua, biết đó là ngọc quý, đã đánh tráo, lấy mất viên ngọc đó khiến chàng trai râ't buồn.
Tranh (3) : Chó và Mèo quyết định đi tìm ngọc lại cho chủ. Đến nhà người thợ kim hoàn, Mèo bắt một con chuột đi tìm và chuột đã tìm lại viên ngọc trao lại cho Mèo.
Tranh : Khi ra về, Chó tranh ngậm ngọc nhưng lúc qua sông lại vô ý làm ngọc rơi xuông nước. Một con cá lớn đã đớp được viên ngọc và nuô't vào bụng. Chó nghĩ ra cách rình ở bên sông. Quả nhiên, mấy ngày sau, có người câu được cá lớn. Khi cá lớn bị mổ ra thì viên ngọc vẫn còn nằm trong ruột cá. Mèo nhảy tới vồ lại ngọc chạy biến.
Tranh (5) : Lần này, Mèo đội ngọc trên đầu. Nào ngờ một con quạ sà xuống đớp lấy ngọc rồi bay tít lên cao. Mèo lại nghĩ ra một kế: Nó nằm dài ra giả vờ chết. Quạ tưởng Mèo đã chết, bay xuống định rỉa thịt Mèo. Thế là Mèo vồ luôn lấy quạ. Quạ sợ quá phải xin tha chết và xin trả lại ngọc.
Tranh (ẽ) : Chó và Mèo đem ngọc về tới nhà trả lại cho chủ. Chàng trai vui mừng lắm và càng yêu thương hai con vật thông minh, tình nghĩa này.
Kể lại toàn bộ câu chuyện:
Các em chỉ cần ráp các phần qua 6 bức tranh là đã có một câu chuyện hoàn chỉnh để kể.