Bài số 108: Tả một cảnh thân thuộc nơi chôn nhau cắt rốn của em

  • Bài số 108: Tả một cảnh thân thuộc nơi chôn nhau cắt rốn của em trang 1
  • Bài số 108: Tả một cảnh thân thuộc nơi chôn nhau cắt rốn của em trang 2
Bài sô' 108
Tả một cảnh thẫn thuộc noi chôn nhau cắt rốn của em.
Bài làm
Sắc quê, tình quê trong hồn tôi
Quê tôi ở vùng trung du. nơi bát ngát một màu xanh. Đồng lúa xanh rì. Nương ngô, bãi mía, rẫy san khoai xanh thẳm. Đồi chè, đồi cọ, luỹ tre xanh biếc. Tháng tư, tháng năm, tháng chín, tháng mười, lúa chín bao la một màu vàng tươi. Bầu trời xanh, con suối, dòng sông xanh. Một màu xanh êm đềm, một màu xanh yên vui, thanh bình. Dân làng tôi hiền lành, chất phác, siêng năng, cần cù; tâm hồn ai cũng thắm một màu xanh tình nghĩa thúy chung.
Người quê tôi đi làm ăn xa lúc trớ về làng, ai cũng bảo là tâm hồn dịu lại, mát mẻ thảnh thơi bởi làn gió mát, bởi màu xanh bao la. dịu dàng. Không ồn ào, bụi khói, không ô nhiễm, không có tiếng xe gầm rú. khói đen mù mịt bốc lên. Chỉ nghe tiếng gà gáy, tiếng nghé ọ, tiếng sáo diều, tiếng cười nói của trẻ thơ, tiếng chào hởi cứa cô bác. Ai cũng cảm thấy ấm lòng, ấm dạ.
Làng tôi đẹp lắm, đáng yêu lắm! Bốn mùa ngào ngạt hương quê. Giêng hai, lúa con gái dâng hương thơm ngát; hoa xoan, hoa bạch đàn toả hương ngào ngạt; hoa cau, hoa bưởi, hoa chanh hương vị nồng nàn say mê. Tháng tư, tháng năm, hoa sen dở thắm ao làng. Mái đình, gác chuông, đường làng, xóm dưới thôn trên đều quyện hương sen. Chén trà của sư cụ chùa Tiên, của bác cán hộ về hưu đêu ngát hương sen. Ôi đào chín thơm phức vườn quê, chim chào mào cùng gió mang đi khắp chốn.
Vụ chiêm bội thu. lúa tám thơm, lúa dự, lúa nếp cái hoa vàng... reo rì rào khắp các cánh đồng, đưa hương ngọt ngào về sàn nhà, ngõ xóm. Cả làng đều thơm. Thơm lừng bát cơm mùa gặt. Thơm phức đĩa xôi trong lề tết "cơm mói” tháng năm.
“Tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm”, chả rươi thơm ngậy. Hương cốm mới quyện hồng chín, chuối tiêu trứng cuốc ngọt hì! Con ốc, con cua tháng chín, tháng mười béo thom, ngọt đậm. Giậư cức tần, vườn rau xanh, luống cải bẹ, hàng tía tô, húng quế... thoang thoảng đưa hương.
Tháng chạp, cam chín đỏ vàng vườn quê. Tết đến gần. Má hồng bé thơ, mái tóc thề thiếu nữ tham hương chanh, hương nhu dịu dàng. Hương trầm quyện khói trên mâm ngũ quá bàn thờ gia tiên.
Có nơi nào đẹp bằng quê tôi? Sac quê, hương quê toả tham, hồn tòi dào dạt bao tình quê vơi đầy.
Vũ Xuân Kỳ, 3B
Trường Tiểu học Thổ Tang
Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Bài doe tham khảo
Fan-si-pan - Thiên đường mây trắng
Đỉnh Fan-si-pan là điểm hẹn của nhiều nhà leo núi.
Nam trong dãy Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai, Tây Bắc), Fan-si-pan là ngọn núi cao nhất Việt Nam (3.143 mét), và được coi là “Nóc nhà Đông Dương”. Fan-si-pan là bảo tàng thiên nhiên phong phú, đa dạng, đồng thời là nơi để các vận động viên khám phá, thử thách, chinh phục.
Fan-si-pan có hệ thực vật cực kì phong phú, gồm hơn 2.000 loài thuộc 771 chi của 200 họ, trong đó có tới 16 loài nằm trong sách đỏ thế giới. Tiêu biểu là pơ-mu, thông lùn, hoàng liên, tam thất, đỗ trọng...
Fan-si-pan có hệ động vật đa dạng, quý hiếm: khoảng 477 loài, trong đó có 74 loài thú, 253 loài chim, 120 loài bò sát, lưỡng cư.
Thảm thực vật ỏ' Fan-si-pan được chia thành nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau. Dưới chân núi là những dãy cây gạo, cây mít, cây cơi cơi rậm rạp. Từ chân núi đến độ cao 700 mét là vành đai nhiệt đới, đôi chỗ còn sót lại những vạt rừng nguyên sinh, dây leo chang chịt. Từ 700 mét trở lên là tầng cây hạt trần vói những rừng pơ-mu bạt ngàn, có cây cao chót vót 50 - 60 mét, gốc to 3 - 4 người ôm không xuể. Còn có nhiều cây gỗ quý hiếm như lãnh sam, thiết sam, liễu sam, kim sam, thông đỏ, hoàng đàn... được ví như mỏ vàng của Lào Cai.
Thiên nhiên ớ Fan-si-pan rất ôn hoà. Muôn hoa đua nở khoe sắc khắp bốn mùa. Nhiều loài hoa hiếm có ớ đồng bang. Neu như cá Việt Nam chi có 111 chi và 634 loài phong lan thì riêng Fan-si-pan đã có tới 330 loài. Hoa đồ quyên có tới 4 chi với 20 loài nở chi chít rực rỡ. Fan-si-pan là xứ sở của các loại cây ăn quả như: đào, mận, lê... Vào mùa hè, đào phủ kín các cánh rừng, sườn non, ven nương. Quả đào to, mùi thơm, vị ngọt. Mận có nhiều loại, quả to, mọng nước, đậm ngọt như mật ong.
Từ thành phố Lào Cai đi ô tô đến Sa Pa; từ Sa Pa đi tiếp ô tô đến đỉnh đèo Trạm Tôn là nơi khởi hành leo núi. Phía trước và trên cao chót vót là Thiên đường mây trắng.
Lê Phan Quỳnh
(Dặm dài Tây Bắc)