Bài số 114: Tả và giới thiệu ngôi trường thân yêu của em

  • Bài số 114: Tả và giới thiệu ngôi trường thân yêu của em trang 1
  • Bài số 114: Tả và giới thiệu ngôi trường thân yêu của em trang 2
Bài sô'114
Tả và giói thiệu ngôi trường thân yêu của em.
Bài làm
Trường em mang tên vị anh hùng dân tộc Quang Trung, người con ưu tú của Đại Việt đã lập nên chiến công Đống Đa bất tử.
Truông nằm trên một khu đất rộng 5.000 mét vuông, phía sau là cánh đông bát ngát, phía trước là con đường liên thôn thẳng tắp. Truông Tiểu học Quang Trưng đạt chuẩn Quốc gia, có 20 phòng học, 3 phòng chức năng, nhà thư viện, phòng hội đổng, tất cả đều khang trang. Bàn ghế phòng học nào cũng được đánh véc-ni hoặc son màu cánh gián. Thư viện trường em có hon 6.000 cuôn sách, tạp chí và tuần báo, là nơi chúng em thường lui tới đọc báo Hoa học trò và mượn sách.
Năm học 2011 - 2012, trường em có 15 lớp, gồm 27 thầy, cô giáo và gần 500 học sinh. Các thầy cô giáo rất trẻ, đều tốt nghiệp Cao đảng Sư phạm; hơn 60% lả giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
Học sinh truồng em đều chăm ngoan, học giỏi; lóp nào cùng xuất hiện ngày một nhiều "bông hoa đẹp”. Đội học sinh giỏi môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đạt được nhiều giái cao trong toàn huyện Vụ Bản.
Sân trường em rất rộng, được láng xi măng phẳng lì, có 40 cây bàng, cây phượng. Mùa xuân, tán bàng, tán phượng như những chiếc ô xanh che rợp sân trường. Mùa hè, phượng nở hoa đỏ rực sân trường; tiếng ve kêu dang doi. tiếng chim sâu hót ríu ran từ sáng sớm đến chiều tà. Thú vị nhất là những lúc đứng trẽn ban công tầng hai ngắm đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng lúa con gái xanh ròn bát ngát vào đầu xuân.
Trường Quang Trung đẹp lam, đáng yêu lam. Em là học sinh lớp 3B, bạn em là Vũ Thị Oanh, cả hai đứa đều là học sinh giỏi. Chúng em rất tự hào về ngôi trường thân yêu của mình.
Trấn Tường Linh, 3B
Trường Tiểu học Quang Trung
Vụ Bàn - Nam Định