Bài số 115: Tả cảnh sân trường em giờ ra chơi

  • Bài số 115: Tả cảnh sân trường em giờ ra chơi trang 1
  • Bài số 115: Tả cảnh sân trường em giờ ra chơi trang 2
Bài sô' n 5
Tả cảnh sân trường em giò’ ra choi.
Bài làm
Giờ ra chơi của trường em hôm nào cũng vui, nhưng vui. nhất là giờ ra chơi vào sáng thứ năm hằng tuần. Giờ ra chơi hôm ấy kéo dài 30 phút nên cảnh sân trường đông vui như hội.
Gần 600 học sinh các lớp túa ra sân trường. Tiếng reo vui của đàn chim non hoà cùng tiếng trống trường tạo nên âm thanh dội vang kéo dài. Sân trường rực rỡ màu sắc: màu quần áo trắng, màu váy áo hồng tươi, màu quần bò cỏ úa, màu áo xanh tươi sáng... Học sinh mỗi khối lớp chiếm lĩnh một cõi riêng trên sân trường rộng hơn 1.400 mét vuông láng xi măng phắng 11.
Học sinh lớp Ba đá cầu. Cuộc giao tranh giữa các lớp 3A, 3B, 3C vẫn diễn ra quyết liệt, kéo dài suốt tháng trời. Có nhiều cổ động viên đứng chật hai phía, lúc reo lên, lúc vỗ tay làm náo động cả sân trường.
Khối học sinh lớp Năm đánh cầu lông giữa sân. Quả cầu trắng vun vút bay qua bay lại. Hầu như buối chơi giao hữu nào đội cầu lông lớp 5C cũng thẳng đậm các đội khác. Mặt mũi ai cũng đó bừng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Học sinh lớp Bốn có đủ trò chơi rất hiếu động, chạy đuổi nhau, bắt giải tù binh, rước kiệu, phi ngựa, vật nhau. Các bạn trai nghịch hơn quỷ sứ.
Học sinh lớp Một, 1Ó'P Hai hoặc khoác vai nhau dạo chơi, hoặc kéo co, nhảy dây, hoặc túm tụm dưới các gốc bàng, gốc phướng chơi trò ô ăn quan, hoặc làm khán giả xem đá cầu, đánh cầu lông.
Bầy chim sẻ đậu chót vót trên ngọn cây xanh hoặc trên mái trường chăm chú ngó xuông sân chơi quen thuộc của mình. Con vàng và con mực. hai vệ sĩ trung thảnh của chú Lực bảo vệ, bám sát ông chủ đi kiểm tra các phòng học.
Cuộc vui tưởng kéo dài mãi không chán. Đội cầu lóp 3B của chúng em lại thua đậm đội cầu lóp 3A, cậu nào mặt cũng dở gay hẹn nhau tái đấu vào thứ năm tuần tới.
Em và bạn Tự. bạn Thu khoác vai nhau đi dạo chơi khắp sân trường, vừa đi vừa chuyện trò. Thú vị nhất là đi dọc các luống hoa vườn trường xem hoa nở và đàn bướm vàng, bướm trang bay lượn.
Bất ngờ chín tiếng trống của chú Lực giòn giã cất lên. Hàng trăm học sinh reo hò, chạy nhanh đố dồn về các lớp. Sàn trường trở nên vắng lặng. Tức thì. đàn chim sẻ ríu rít gọi nhau bay xuống sân trường. Những hình ảnh thân quen ấy trên sân trường trong giờ ra chơi đã trở thành kí ức tuổi thơ của em.
Hoàng Thị ThuỳTrang, 3B
Trường Tiểu học Hạ Long - Quảng Ninh