Bài số 43: Tả ngôi trường thân yêu của em

  • Bài số 43: Tả ngôi trường thân yêu của em trang 1
  • Bài số 43: Tả ngôi trường thân yêu của em trang 2
Bài số 43
Tả ngôi trưàng thân yêu của em.
Bài làm
Trường Tiểu học Nam Trung Yên của em
Trường Tiểu học Nam Trung Yên là trường của chúng em. Trường chúng em đẹp lắm!
Trường nằm sau toà cao ốc Keang Nam 75 tầng cao nhất miền Bắc, xung quanh có nhiều dãy nhà đồ sộ nguy nga.
Đến nay, trường em mới được 3 tuổi, là một trong những ngôi trường trẻ nhất, hiện đại nhất trên địa bàn quận cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội.
Trường có ba dãy nhà ba tầng xếp theo hình chữ u, toạ lạc trên một khuôn viên 3.000 mét vuông. Biển trường đẹp, nổi bật dòng chữ: “Trường Tiểu học Nam Trung Yên”. Hàng rào sắt bao quanh trường son màu lá mạ. Mái trường đỏ son, tường vôi trắng xoá. Sân trường láng xi măng phẳng lì, rộng bao la.
Có nhiều bồn hoa, bồn cỏ khá đẹp trong khuôn viên trường. Hàng cây xanh mới 4, 5 tuổi, tán lá còn khiêm tốn. Có lẽ phải vài năm nữa, cây phượng, cây xoài, cây hoa sữa, hàng bạch đàn... mới trổ hoa khoe sắc toả hương.
Bên trái, bên phải là hai dãy nhà 3 tầng gồm 36 phòng học, nền gạch hoa, cửa kính chan hoà ánh sáng. Bảng xanh, bàn ghế của thầy, cô giáo, bàn ghế của học sinh đều mới và đẹp. Các phòng chức năng, thư viện, phòng hội đồng giáo viên, văn phòng, hiệu bộ... đều hướng ra sân trường.
Cột cờ bằng ống thép không gỉ, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Lễ chào cờ được tổ chức trọng thể vào 7 giờ sáng thứ hai hằng tuần. Hơn 1.200 học sinh và thầy cô giáo mặc đồng phục dự lễ. Tiếng hát Quốc ca cất lên nghe thật hùng tráng.
Buổi sáng trước giờ học, buổi chiều lúc tan học, học sinh từ các ngả đường kéo đến, từ các lớp túa ra, ríu rít như đàn chim non với bao sắc màu rực rỡ. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau... vang rộn một góc phố.
Thú nhất là giờ ra chơi. Khi 9 tiếng trống vừa vang dội, hơn 1.000 học sinh từ các lớp reo lên kéo ào ra sân. Đủ các trò chơi: nhảy dây, kéo co, đá cầu, bịt mắt bắt dê, chạy nhảy, đuổi nhau... Tiếng vỗ tay. Tiếng cười nói. Tiếng gọi nhau. Tiếng reo cười ầm ĩ, huyên náo. Bầy chim sẻ hốt hoảng từ các góc sân trường bay vụt lên đậu vào mái nhà, ngẩn ngơ ngạc nhiên ngó xuống sân trường.
Mãi đến năm lên lớp Ba, em mới được chuyển đến học tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên. Trường mới, lớp mới, thầy cô giáo mới, bạn học mới. Lúc đầu, em rất bỡ ngỡ. Trường có nhiều bạn là học sinh giỏi. Nhiều thầy cô giáo là giáo viên giỏi cấp Quận, cấp Thành phố. Cô giáo phụ trách lớp 3A hết lòng dạy dỗ, săn sóc chúng em; các bạn thân tình cởi mở và giúp đỡ. Từ một học sinh trung bình, em đã phấn đấu vươn lên, trở thành học sinh giỏi lớp Ba, lớp Bốn. Lên lớp Năm, em được tham gia thi học sinh giỏi môn Toán, môn Tiếng Việt khối 5 toàn trường.
Em sung sướng, tự hào về mái trường thân yêu Nam Trung Yên. Em đã lớn khôn từng ngày với bao kỉ niệm đẹp tuổi thơ một thời cắp sách.
Nguyễn Việt Nga, 5A2
Trường Tiểu học Nam Trung Yên
Cầu Giấy - Hà Nội