Bài số 50: Hãy tả cảnh trường em vào lúc tan học buổi chiều

  • Bài số 50: Hãy tả cảnh trường em vào lúc tan học buổi chiều trang 1
  • Bài số 50: Hãy tả cảnh trường em vào lúc tan học buổi chiều trang 2
Bài số 50	'
Hãy tả cảnh trường em vào lúc tan học buổi chiều.
Bài làm
Trường em tan học vào lúc 5 giờ chiều. Một hồi trống dài giòn giã vang lên. tức thì hàng trăm tiếng reo từ các lớp học hoà theo. Học sinh từ các lớp học như đàn chim bay túa ra sân trường.
Từng đoàn, từng đoàn học sinh các khối lớp nối đuôi nhau, chen chân nhau. Cổng trường rộng mà lúc ấy vẫn trở nên chật chội. Giáo viên trực ban và chú bảo vệ đều đứng ở góc sân, cạnh cổng trường để hướng dẫn học sinh ra về.
Phía ngoài cổng trường có nhiều vị phụ huynh đi xe máy, xe đạp đến đón con, em. Có ông cụ râu tóc bạc phơ. Có bà cụ lưng còng. Có nhiều em nhỏ 3, 4 tuổi theo mẹ đi đón anh, đón chị đi học về.
Nhiều em học lớp Một, lớp Hai rối rít khoe điểm 10 với ông bà, bố mẹ. Nhiều em đội mũ vải, khoác ba lô màu, ngẩn ngơ đứng chờ người thân. Học sinh lớp Bốn, lớp Năm rất chững chạc, vai khoác vai, tay nắm tay, đi về các ngả đường, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả.
Hàng quà táo dầm đường, sấu dầm đường... thật đông khách. Học sinh nhí quây tròn lại. Các bà, các chị bán luôn tay. Các em chia quà cho nhau, nhăn mũi, nheo mắt vừa ăn vừa chuyện trò rối rít.
Chỉ độ 10-20 phút sau, sân trường, cổng trường trở nên vắng vẻ hẳn. Chú bảo vệ đi trước, tay cầm chùm chìa khoá, hai con mực vệ sĩ đi sau. đến các phòng học kiểm tra và khoá cửa.
Bóng chiều vàng êm đềm toả xuống sân trường. Đàn chim sâu, chim sẻ như reo lên khi được trở lại làm chủ ngọn bàng, cành phượng.
Bùi Văn Ba, 5A
Yên Mô - Ninh Bình