Bài số 48: Tả cảnh trường em trước giờ học buổi sáng một ngày trong tuần

  • Bài số 48: Tả cảnh trường em trước giờ học buổi sáng một ngày trong tuần trang 1
  • Bài số 48: Tả cảnh trường em trước giờ học buổi sáng một ngày trong tuần trang 2
Bài số 48
Tả cảnh trường em trước giừhọc buổi sáng một ngày trong tuần.
Bài làm
Khi ánh bình minh chan hoà khắp mọi ngõ phố, hàng trăm học sinh từ các nẻo đường kéo đến. Sân trường mỗi lúc một đông. Khăn quàng đỏ tươi tung bay. Áo quần đủ màu sắc rực rỡ.
Những bé trai, bé gái 6 - 7 tuổi được bố mẹ, anh chị đưa đến. Tiếng gọi bạn, tiếng chào hỏi, tiếng cười ríu rít, tiếng nói xôn xao. Có nhóm khoác vai nhau vừa đi vừa thủ thì trò chuyện. Tiếng nói, tiếng cười đùa rộn rã. Có toán kéo nhau vào lớp học. Có toán từ các phòng học túa ra. Sân trường ồn ào, náo nhiệt.
Quanh gốc bàng, gốc phượng lố nhố những học sinh lớp Bốn, lớp Năm chơi đá cầu, hoặc khoác vai nhau trò chuyện. Đàn chim sâu, chim sẻ từ các ngọn cây nơi sân trường táo tác bay lên.
Chủ Sửu bảo vệ tay câm chùm chìa khoá cửa các phòng học. đi lại giữa các lớp nhắc nhở các bạn nhỏ.
Các thầy cô giáo vai khoác túi, tay xách cặp cũng đã đến đông đủ. Thầy cô nào cũng tươi cười, rạng rỡ. Tiếng chào cô, chào thầy cất lên...
Em và mấy người bạn thân đứng ở cửa lớp nhìn về bốn phía sân trường. Cảnh tượng thân quen, những gương mặt thân quen... sao mà sáng nay, lòng em bồn chồn và náo nức lạ.
Nắng mỗi lúc một bừng sáng sân trường. Đúng 7 giờ, những tiếng trống trường vang lên. Tiếng reo kéo dài. Hàng trăm học sinh dồn về các cửa lớp học, đứng xếp hàng, đi vào lớp.
Sân trường trở nên vắng lặng lạ thường. Tiếng chim sẻ, chim sâu lại cất lên ríu rít từ mái nhà, ngọn cây, góc sân.
Một ngày mới của tuổi thơ bắt đầu.
Thái Thanh Đống, 5A Quỳnh Phụ - Thái Bình