Bài số 51: Em hãy tả cảnh cánh đồng quê vào mùa vụ cày cấy đông vui, tấp nập

  • Bài số 51: Em hãy tả cảnh cánh đồng quê vào mùa vụ cày cấy đông vui, tấp nập trang 1
  • Bài số 51: Em hãy tả cảnh cánh đồng quê vào mùa vụ cày cấy đông vui, tấp nập trang 2
Bài số 51
Em hãy tả cảnh cánh đồng quê vào mùa vụ cày cấy đông vui, tấp nập.
Bài làm
Hai mươi tháng Giêng (Âm lịch) hằng năm, làng tôi mở hội xuống đồng. Hàng nghìn người tham gia, đủ cả già, trẻ, gái, trai; con cháu nhiều gia đình đi học, đi làm ăn xa cũng về dự hội, đông vui lắm.
Nửa đêm mở hội, tiếng trống vang dội khắp xóm thôn. Gần sáng, tiếng trống càng thúc dồn dập. Độ 5 giờ sáng, cụ tiên chỉ và 10 cụ lão nông tri điền đã thắp nến, đốt hương, dâng rượu Thành hoàng ở đình làng. Đúng 6 giờ sáng, hàng nghìn người đã chen nhau đứng chật sào ruộng, mở hội thi cấy. Ruộng đã được cày bừa kĩ, bùn ngấu nước lắp xắp, được chia đều thành 5 khoảnh cho 5 giáp. Mỗi giáp có 2 cô gái từ 18-20 tuổi, chưa lập gia đình tham gia cấy thi. Các cô gái cấy nhanh thoăn thoắt. Hàng lúa mới cấy đều tăm tắp. Hàng sông và hàng con như ô bàn cờ. Tiếng trống dồn dập. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang dội đồng quê. Năm ngoái, đội cấy giáp Năm được giải Nhất, năm nay đội cấy giáp Ba giật giải Nhất, bốn đội cấy còn lại đều được giải Nhì.
Ngày hôm sau, cả làng đổ ra đồng cày cấy. Có máy cày, máy bừa. Có máy bơm phun nước trắng xoá. Nhưng thân thuộc và đáng yêu nhất là hình ảnh “Chổng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa” trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Nón trắng nhấp nhô. Trâu kéo cày, kéo bừa đi trước, lực điền theo sau. Phía sau cùng là đàn sáo đen, sáo mỏ vàng nhảy nhót, bắt mồi, ríu ran hót. Đôi ba chú nghé đứng ở trên bờ ngấn ngơ nhìn trâu mẹ kéo bừa, trông thật dễ thương.
Ngày làng tôi mở hội vụ xuân, cò trắng kéo về mỗi lúc một nhiều. Cò đi dọc ruộng cày. Cò lò dò trên những đám ruộng mới. Chúng xoè cánh chao liệng.
Chỉ một tuần sau, các cánh đồng đã cấy xong. Cánh đồng Sen cấy lúa tám thơm được cấy sau cùng. Trâu bò được nghỉ ngơi. Nhà nào cũng làm cỗ Tết ông Trâu. Cỗ Tết Trâu có cỏ non, có bánh giầy, có cháo nếp pha muối... Hai, ba gia đình giết chung lợn, cỗ bàn linh đình.
Niềm vui lao động, mơ ước được mùa bội thu hiện rõ trên từng gương mặt, từng nụ cười của bà con xóm dưới thôn trên.
Thời tiết đẹp. Chỉ một tháng sau, mưa rào trút xuống, lúa con gái trên các cánh đồng quê tôi sẽ phơi phới reo vui, bát ngát xanh bời bời.
Đứng trên bờ kênh nước cuồn cuộn trong veo, nhìn cánh đồng sau ngày mở hội, lòng tôi vô cùng sung sướng. Bồng tiếng hát của một cô gái nào cất lên: ‘‘Công lênh chẳng quản lâu đâu /Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng’'’.
Gió thổi. Lúa xuân reo lên như hát mừng vui.
Lương Thị Hanh, 5B
Trường Tiểu học Thiện Vịnh
Vụ Bản - Nam Định