Bài 11: Kể về gương lao động giàu sáng tạo ở quê hương em: Ông Quang Thiều vua diệt chuột

  • Bài 11: Kể về gương lao động giàu sáng tạo ở quê hương em: Ông Quang Thiều vua diệt chuột trang 1
  • Bài 11: Kể về gương lao động giàu sáng tạo ở quê hương em: Ông Quang Thiều vua diệt chuột trang 2
Đài 11
Kể về một người lao động giàu sáng tạo ở quê hương em.
Bài làm
Ông Quang Thiều ■ vua diệt chuột
Tên ông là Trần Quang Thiều sinh năm 1954 ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Gốc gác nông thôn, chỉ mới học hết lớp 9 nhưng nổi tiếng ngoài Bắc trong Nam. Ông là nhà sáng chế bẫy diệt chuột được bà con dân cày ngợi ca là “Vua diệt chuột”.
Ông Thiều cho biết hiện có 43 loài chuột, ông chỉ mới bẫy được 28 loài. Các “cụ cống" hễ gặp ông thì có chạy đằng trời. Hơn mười năm làm đội trưởng sản xuất, ông mất ăn mất ngủ vì lũ chuột. Ông mày mò tìm đủ mọi cách diệt chuột, cuối cùng đã sáng chế ra bẫy chuột vào năm 2000. Đó là bẫy chuột hình bầu dục, uốn lưỡi thăng bằng đối trọng hai râu và có tiết diện rộng. Bẫy có độ vướng, độ nhạy cao, dù chuột nhỏ chuột to, dù chuột bò dưới đất, leo trên dây, hay bơi trên nước... đều khó thoát. Giá bán mỗi chiếc bẫy chuột chỉ 8.000 đồng. Có hai loại bẫy chuột: loại không cần mồi dùng để diệt chuột ở đồng ruộng, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp...; loại dùng mồi đặt ở nhà riêng.
Nạn phá hoại của lũ chuột thật kinh khủng. Chúng sinh sôi nảy nở một cách ghê gớm: một cặp “vợ' chồng" chuột sau một năm có thể tạo ra khoảng 800 cháu chắt; có thể xài hết 2 tấn lương thực!
Có một bệnh viện ở Hà Nội đã thuê ông Thiều diệt chuột ở nhà xác. Chỉ sau ba ngày, ông đã tóm cổ trên 400 con, trong đó có những “cụ chuột” nặng gần 2 kí, biết gáy, biết gầm gừ như những hồn ma.
Tháng 5 nãm 2006, Doanh nghiệp diệt chuột Quang Thiều được thành lập. Chỉ hơn hai năm, ông Thiều cùng chiến hữu đã diệt được hơn 18 triệu con chuột. Mỗi hợp đồng của ông là một “chiến công”. Tại Yên Phong, Bắc Ninh ông diệt được 200 kg chuột. Tại Thanh Hà, Hải Dương, ông Thiều đặt bẫy trên cây vải thiều, đã tóm cổ hơn 4.000 tên chỉ trong vòng hai đêm một ngày. Các quán nhậu “đặc sản ” ở Hải Dương, Hải Phòng đã được doanh nghiệp của ông Thiều bán cho hơn hai tấn thịt chuột!
“Bảng vàng chiến công” của ông Thiều được tô đậm bằng nhiều con số. Một du thuyền nước ngoài đến Hạ Long đã bỏ ra mấy chục nghìn đô thuê ông Thiều diệt chuột trên tàu trong thời hạn 5 ngày. Nhưng chỉ mới đến ngày thứ ba, ông đã làm cho lũ chuột trong du thuyền không còn một mống. Vị thuyền trưởng đã phải thốt lên hai tiếng “khâm phục ” khi tiễn ông Thiều. Công ty Ford tại Hà Nội đã kí hợp đồng diệt chuột trị giá 35 triệu đồng/ 3 tháng với ông. Lần diệt chuột tại trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, cả trường đã nghỉ hẳn một tiết học để thầy và trò cùng được xem tài của “Vua diệt chuột".
Trong hai năm 2008 - 2009, Dounh nghiệp diệt chuột Quang Thiều đã từng kí hợp đồng diệt chuột với 380 xí nghiệp, công ty, cơ quan, trong đó có nhiều đơn vị “tên tuổi ” như Công an Hà Nội, sân bay Nội Bài, Đài truyền hình Việt Nam, toà nhà Viettel, chợ Đồng Xuân, chùa Xã Đàn, chùa Ái Mộ,... Toà soạn báo Tiền Phong, toà báo Hà Nội Mới, một số bệnh viện... cũng là khách hàng của ông.
Ngoài số tiền thu về nhiều tỉ đồng, ông Thiều còn nhận được giấy chứng nhận “Điển hình sáng tạo Việt Nam ”. Bẫy chuột không dùng mồi của ông đã từng tham gia Hội chợ triển lãm AGPROVIET, được nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Hội Cơ khí nông nghiệp.
Ông Thiều cho biết sản phẩm bẫy diệt chuột của ông mới đây đã được cơ quan chức năng cấp bằng súng chế. Có người hỏi ông là có làm ra chiếc bẫy "diệt chuột hai chârí' được không, thì ông Thiều chỉ cười!
Lương Khải Bằng, 5A
Trường Tiểu học Văn Bình - Thường Tín - Hà Nội