Bài 13: Kể lại chuyện "Chiếc đồng hồ" mà em đã được học

  • Bài 13: Kể lại chuyện
Bài 13
Kể lại chuyện "Chiếc đồng hồ” mà em đã được đọc.
Bài làm
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-1954), Thủ đô Hà Nội và miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Cuối tháng 9-1954, tại Hội nghị Quân - Dân - Chính - Đảng ở Bắc Giang, một số cán bộ được chọn đi học tập lớp tiếp quản Thủ đô. Nhiều cán bộ muốn được đi nhận nhiệm vụ mới.
Giữa lúc đó, Bác Hồ đến thăm Hội nghị. Cả Hội trường vỗ tay như sấm dậy khi Bác bước lên diễn đàn trong bộ quần áo ka-ki giản dị. Đang nói chuyện giở chừng, bỗng Bác Hồ rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Ai cũng ngạc nhiên.
Rồi Bác thân mật hỏi:
Các cô, các chú có trông thấy cái gì đây không?
Thưa Bác, cái đồng hồ ạ! - Cả Hội trường đồng thanh đáp.
Bác mỉm cười rồi lần lượt hỏi đến các chữ số trên mặt đồng hồ, kim ngắn, kim dài và cái máy bên trong, hỏi về công dụng của các bộ phận đồng hồ.
Bác lại hỏi tiếp:
Trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng? Có thể bỏ đi một bộ phận nào được không?
Thưa Bác, không được ạ!
Nghe mọi người nói, Bác giơ cao chiếc đồng hồ và nói:
Các bộ phận của chiếc đồng hồ đều quan trọng: chạy đúng giờ, báo đúng giờ. Cũng như nhiệm vụ cách mạng, các cơ quan của Nhà nước mỗi người một việc, ai cũng phải làm và làm tốt. Không thể suy bì, phân vân về nhiệm vụ gì là quan trọng nhất...
Sau khi nghe Bác Hồ nói, ai cũng cảm thấy phấn khởi trước tình hình mới, nhiệm vụ mới.
Nguyễn Thị Ái, 5A
Trường Tiểu học Hoa Lư- Ninh Bình