Bài 30: Kể về một con người thượng thọ ở quê em: Cụ bà sống qua ba thế kỷ

  • Bài 30: Kể về một con người thượng thọ ở quê em: Cụ bà sống qua ba thế kỷ trang 1
  • Bài 30: Kể về một con người thượng thọ ở quê em: Cụ bà sống qua ba thế kỷ trang 2
Bài 30
Kể về một con người thượng thọ ở quê hương em.
Bài làm
Cụ bà sống qua ba thế kỉ
Cụ bà Trần Thị Nguyệt ở thôn Thủy Diện, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế... đã sống qua ba thế kỉ!
Theo giấy tờ còn lưu lại thì cụ Nguyệt sinh năm 1890, chồng cụ là ông Đào Diệt. Hiện nay hai cụ còn sống, ở với cháu nội là Đào Văn Doãn, năm nay đã 46 tuổi. Tính theo tuổi ta thì cụ bà 122 tuổi, cụ ông 118 tuổi. Cụ ông bị nặng tai, trí nhớ kém, mắt mờ, chỉ nằm, ngồi một chỗ. Cụ bà thì còn minh mẫn, ăn và ngủ ngon giấc, ngon miệng. Đi lại bình thường. Mọi sinh hoạt như tắm rửa, vệ sinh cá nhân cụ tự làm lấy hết. Nhiều chuyện cách đây hơn nửa thế kỉ, cụ bà còn kể lại, nhắc lại rất tỉ mỉ, chi tiết. Cụ hay nhắc lại chuyện hồi năm 72 (1972), cụ đi tiếp tế cho cách mạng thì bị địch bắt. Thằng Thanh ác ôn làm ấp trưởng, đá vào bụng, vào hông làm gãy mấy cái xương sườn của cụ. Cụ nói: “Thằng Thanh trói tay tui, đưa tui ra dưới cút Mũi Hàn phơi nắng, còn gí súng vào mang tai dọa bắn, nhưng tui nhất quyết không khai!”
Răng đã rụng hết. Cụ bà nghiện trầu, cụ ông nghiện thuốc lá. Ai cho bao thuốc lá, cho miếng trầu là vui.
Hai vợ chồng cụ có 4 con trai, đều là liệt sĩ thời chống Mỹ, một con gái nay đã 90 tuổi. Có 27 cháu nội ngoại; 16 chắt và 13 chút.
Năm 1994, bà cụ Nguyệt được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà cụ nói, giọng buồn buồn: “Đêm nào, tui cũng gặp các con vô thăm mẹ. Đứa nào mặt may, chân tay cũng bê bết máu. Thương lắm!” ...
Trương Thị Uyên, 5A
Trường Tiểu học Phú Thuận - Phú Vang
Thừa Thiên Huế