Bài 23: Kể về một gương học tập tốt của lớp em, trường em

  • Bài 23: Kể về một gương học tập tốt của lớp em, trường em trang 1
  • Bài 23: Kể về một gương học tập tốt của lớp em, trường em trang 2
Bài 23
Kể về một gương học tập tốt của lóp em, trường em.
Bài làm
Thủy là con gái của bác Mành, làm lao công của trường tôi. Thủy mồ côi bố từ ngày lên ba tuổi. Hai mẹ con Thủy hiện sống trong một cái nhà cấp bốn ở xóm Chiếu.
Thủy không được khỏe, người gầy. Da ngăm ngâm đen, tóc không được xanh mượt như các bạn gái cùng lớp. Thủy ít nói, gương mặt thoáng buồn, tiếng nói nhỏ nhẹ. Những năm còn học lóp 1, lớp 2, Thủy bị ốm đau luôn, nhiều hôm mẹ phải cõng Thủy đi học. Có hôm Thủy bị ốm nằm trong phòng bảo vệ của trường, mặt mày hốc hác, da xanh xao, trông rất thương. Lên học lớp 5, sức khỏe Thủy đã khá hơn nhiều.
Hoàn cảnh khó khăn nhưng Thủy rất cố gắng trong học tập, mỗi ngày một vượt lên. Bác Mành cho biết là tối nào Thủy cũng học bài, làm bài và đọc sách đến chín giờ rưỡi mới tắt đèn đi ngủ. Các bạn trong nhóm, trong tổ vẫn cho Thủy mượn sách đem về nhà đọc. Bạn giữ sách cẩn thận, trả sách đúng hạn nên an cũng quý cũng thương.
Ngày Chủ nhật, ngày lễ được nghỉ học, Thủy vẫn ở nhà, hoặc ôn bài làm bài, hoặc giúp đỡ mẹ một số việc. Đầu năm học, cô giáo Bình tặng Thủy một cái áo khoác màu xanh rất đẹp. Cô giáo Hài và các bạn hỏi về cái áo khoác cô Bình tặng, Thủy nói là để dành hôm nào giỗ bố, đi thăm mộ bố mới mặc.
Thủy chăm chỉ và siêng năng học hành. Bạn nào học giỏi, có gì hay... Thủy đều khiêm tốn học hỏi. Chữ viết đẹp, thi vở sạch chữ đẹp, Thủy được gz'iz’z Nhì khối 5 toàn trường. Thi học sinh giỏi môn Toán, Thủy được gz'ửz' Nhất toàn huyện. Hôm phát phần thưởng, bác Mành ôm lấy con gái, rồi hai mẹ con cùng khóc.
Thủy học giỏi nhưng rất khiêm tốn, có tinh thần nhường nhịn, thích giúp đỡ mọi người nên được cô giáo và các bạn quý mến.
Thầy Hiệu trưởng nói: “Bác Mành nhà nghèo, làm việc rất tận tụy, có đứa con chăm ngoan, học giỏi”.
Thủy được học bổng. Thủy là Đại biểu của lớp 5A và của trường đi dự Liên hoan học sinh giỏi toàn huyện. Thủy được phần thưởng: 10 quyển vở, 2 quyển truyện và cái ba lô màu rất đẹp. Đi dự Liên hoan về, Thủy nói với cô giáo Hài là có nhiều bạn học giỏi lắm, em xin cố gắng hơn nữa.
Trần Phương Thanh, 5A
Trường Tiểu học Yên Lập - Yên Bái