Bài 24: Kể lại một lần đi thăm Tây Bắc đầy hứng thú: Lên thăm cao nguyên đá Đồng Văn

  • Bài 24: Kể lại một lần đi thăm Tây Bắc đầy hứng thú: Lên thăm cao nguyên đá Đồng Văn trang 1
  • Bài 24: Kể lại một lần đi thăm Tây Bắc đầy hứng thú: Lên thăm cao nguyên đá Đồng Văn trang 2
Bài 24
Kể lại một lần đi thăm Tây Bắc đầy hứng thú.
Bài làm
Lên thăm cao nguyên Đồng Văn
Từ thủ đô Hà Nội theo Quốc lộ 3, đi khoảng 320km đến Hà Giang, và đi tiếp hơn 100km đường dốc, mới đến đỉnh Mã Pí Lèng.
Con đường từ thành phố Hà Giang lên cao nguyên đá Đồng Văn ngoằn ngoèo, cheo leo, quanh co, dốc tiếp dốc, vách đá tiếp vách đá, như đường lên Thiên Cung, nơi cao nhất lên tới 1.800 mét so với mực nước biển.
Đèn pha ô tô lòe nhòe qua màn sương mù đặc quánh, nhích dần lên. Đây là con đường khó đi nhất, nhưng cũng là con đường có cảnh quan đẹp nhất, hùng vĩ nhất Việt Nam. Khi sương mù loãng dần, tan đi, cảnh núi non, cây cối, bản làng gần xa hiện lên dưới bầu trời cao xanh bao la, mây trắng nõn lô xô, đàn bò cheo leo vách núi, du khách ngỡ ngàng như đứng trước cõi Bồng Lai. Hơn nửa thế kỉ trước (năm 1960), nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết bài thơ kiệt tác Trước cổng Trời tại nơi đây; nhà văn Nguyễn Tuân đã ngồi nghỉ chân và uống rượu ngô Bắc
Hà tại đèo Mã Pí Lèng trước khi chống gậy lên Lũng Cú - đỉnh cực Bắc cao nhất Việt Nam. Thời ấy, hàng ngàn dân công đã đục đá, san đường suốt ba, bốn năm lao động vất vả mới làm nên 20km đường giữa vách đá cheo leo này. Có biết bao nhiêu chàng trai Thái Binh, cô gái Nam Định và nhiều tỉnh miền xuôi đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây: Sủng Đà, Lũng Cú, Khai Van, Mã Pí Lèng, Mèo Vạc,...
Vượt lên cổng Trời, tầm mắt ta được mở rộng, được khám phá bao điều mới mẻ, kì diệu. Sủng Là với những ngôi nhà của người Mông vách mái chen đá, đá chen hoa. Dinh thự Vua Mèo Vương Chí Sình 200 năm tuổi cổ kính nguy nga như một cung điện. Đèo Mã Pí Lèng chênh vênh, quanh co. Chợ tình Khâu Vai rực rỡ váy áo thổ cẩm, nỉ non tiếng khèn. Chợ Mèo Vạc với tiếng rống rung chuyển vách đá của hàng trăm con bò vàng mượt, ...
Cao nguyên đá Đồng Văn với những dãy núi trập trùng hình chóp nhọn như kim tự tháp kì vĩ trên đỉnh Mã Pí Lèng; những rừng đá, vườn đá, nấm đá kì thú nhấp nhô ở Khâu Vai, với hơn một nghìn động thực vật hóa thạch mấy triệu năm về trước. Bạn có biết, ngày 3/10/2010, Cao nguyên Đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.
Lên Hà Giang nhớ đến thăm cột cờ - kỳ đài - sừng sững ở Lũng Cú. Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em tung bay phấp phới giữa bầu trời xanh bao la, mênh mông. Lá quốc kỳ rực rỡ nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc nói với ta bao điều về hồn Sông Nái cao cả và thiêng liêng.
Chợ bò Mèo Vạc họp vào ngày Chủ nhật hằng tuần. Hàng trăm con bò béo mạp được nuôi bằng cỏ và bột ngô. Lợn và dê không biết cơ man nào mà kể, được trao đổi, buôn bán đông vui. Các bà, các cô gái dân tộc, hoặc xúng xính trong bộ váy, áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu, hoặc thướt tha khăn áo kim sa óng ánh vàng đỏ của Tàu. Mùi thắng cố ngầy ngậy, mùi rượu ngô Bắc Hà thơm lừng. Tiếng khèn, tiếng hát nỉ non, tiếng cười nói lao xao. Cảnh mua bán đông vui, ồn ào, náo nhiệt,...
Trần Hà Quỳnh, 5A
Trường Tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội