Bài 31: Kể lại một câu chuyện lạ mà rất thực làm em vô cùng xúc động: Chúa Trời đẹp lắm

  • Bài 31: Kể lại một câu chuyện lạ mà rất thực làm em vô cùng xúc động: Chúa Trời đẹp lắm trang 1
  • Bài 31: Kể lại một câu chuyện lạ mà rất thực làm em vô cùng xúc động: Chúa Trời đẹp lắm trang 2
Bài 31
Kể lại một câu chuyện lạ mà rất thực làm em vó cùng xúc động.
Bài làm
Chúa Tròi đẹp lắm
1. Buổi chiều trong công viên
Có một chú bé ao ước được gặp mặt Chúa Trời, và một ngày nọ, chú quyết định lên đường. Vì nghĩ chuyên đi đến nơi Chúa ở hẳn sẽ rất dài nên chú xếp vào hành lý của mình bánh bông lan và nước uống.
Sau khi qua ba khoảng đất trống trong thành phố, cậu dừng chân tại một công viên và gặp một người phụ nữ. Cô ấy đang ngồi và chăm chú quan sát bầy chim bồ câu. Chú ngồi xuống bên cạnh. Nhận thấy cô có vẻ đói, chú bèn mời cô một ít bánh quy. Người phụ nữ nhận lấy bánh với vẻ biết ơn và mỉm cười với cậu bé.
Cô ấy có nụ cười tuyệt đẹp và cậu bé rất muốn được thấy lại nụ cười ấy một lần nữa. Vì thế, cậu bé lại mời cô một lon nước. Một lần nữa cô lại mỉm cười với cậu. Cậu bé cảm thấy vui sướng tuyệt vời. Họ ăn uống và ngồi bên nhau cả buổi chiều, không nói một lời nào.
Trời tối dần, cậu bé mệt và phải ra về. Đi được vài bước, cậu bất ngờ quay người, chạy lại và ôm chầm lấy người phụ nữ. Cô ấy cười vui như chưa bao giờ vui như thế.
2. Cậu bé đã mời người phụ nữ ăn bánh và uống nước
Ở nhà, mẹ của cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt vui sướng của con, bà hỏi: “Điêu gì lùm con vui vậy?”
‘‘Con đã ăn trưa cùng với Chúa.” Ngay khi mẹ chưa kịp đáp lại, cậu bé đã tiếp: “Mẹ biết không, Người có nụ cười đẹp nhất mà con từng thấy”.
Trong khi đó, người phụ nữ với nét mặt hân hoan sau chuyến đi cũng trở về nhà. Con trai của bà nhìn nét mặt rạng ngời của mẹ liền hỏi: “Điều gì làm mẹ vui thế?”.
“Mẹ đã cùng ăn bánh với Chúa ở công viên đấy!”. Và khi cậu con trai chưa kịp đáp lạị thì bà đã tiếp: “Con biết không, Ngài trẻ hơn lù mẹ nghĩ rất nhiều”.
Lê Thị Ngọc Lan, 5B
Trường Tiểu học Đông Ba - Huế