Bài 27: Tại sao bị lừa?

  • Bài 27: Tại sao bị lừa? trang 1
  • Bài 27: Tại sao bị lừa? trang 2
Bài 27
Bài đoc tham khảo
Tại sao bị lừa?
Cái Hương hớt hải chạy vào, thông báo:
Hoa ơi, cái Hà bị lừa, cậu biết chưa?
Bị ai lừa và bị lừa thế nào?
Nó bị mấy tay cò mồi lừa mua hàng khuyến mãi để trúng thưởng lớn. Vì ham được thưởng nên nó đã mất toi 300 ngàn tiền mừng tuổi vì hàng rởm.
Cái chiêu lừa đảo cũ mèm ấy, người ta nói mãi rồi, sao nó vẫn bị lừa nhỉ?
Tại ham của chứ sao. Âu cũng là một bài học nhớ đời cho nó.
Này, không chỉ cái Hà bị lừa như cậu vừa thông báo đâu. Hôm qua, thằng Dũng ở lớp B còn bị một vố đau hơn kia.
Chuyện gì, kể mau đi.
Thằng Dũng vừa ra ngõ, nó nhìn thấy một cái ví rơi. Nó chạy tới nhặt thi cũng có một anh thanh niên chạy tới. Dũng chộp vội chiếc ví thì anh thanh niên kia cũng nhanh tay nắm lấy chiếc ví: Mình cũng nhìn thấy à nha. Coi trong ví có gì? Cưa đôi đi. Thằng Dũng giở ví thấy có một chiếc nhẫn cỡ khoảng hai chỉ. Anh ta vội kêu lên: Trời, nhẫn vàng. Phải hai ba chỉ. Này, theo tao vào tiệm vàng bán đi, lấy tiền chia cho dễ. Nói rồi anh ta kéo thằng Dũng đi xồng xộc. Vì vội đến trường nên thằng Dũng cự tuyệt. Thấy vậy, anh ta liền bảo: Thôi được. Nếu mày có tiền đưa tao vài trăm ngàn cũng được. Tao cũng vội. Vàng bây giờ gần 2 triệu một chỉ rồi. Cái nhẫn này ba, bốn triệu đấy, nhóc à. Quyết nhanh lên. Tao đang vội. Ngần ngừ một lúc, Dũng móc túi đưa cho anh ta 500 ngàn tiền mẹ vừa sai mang trả nợ dì nó. Giật vội số tiền trên tay Dũng, anh ta bảo: Thôi được. Chú em lợi to rồi đấy. Anh “bai” nhé. Sau khi định thần trở lại, Dũng ghé răng thử chiếc nhẫn theo phương pháp dân gian. Ôi trời, suýt gãy răng. Nhẫn rởm rồi. Thế là mất toi 500 ngàn. Nó bật khóc...
Sao cậu biết rõ thế?
Thằng Dũng thú tội với tớ mà.
Nếu là cậu, cậu có bị lừa như thế không? Hương hỏi Hoa.
Nếu mình không có lòng tham và không nhẹ dạ cả tin thì chả ai lừa được mình. Cậu thấy có đúng?
Tuyệt đối đúng.
Thành Long
Báo Thiếu niên Tiền phong Chủ nhật,