Bài 29: Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về các danh nhân văn hóa của nước ta: Nam dược trị Nam nhân

  • Bài 29: Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về các danh nhân văn hóa của nước ta: Nam dược trị Nam nhân trang 1
Bài 29
Hãy kể một câu chuyên đã được nghe
hoặc được đọc về các danh nhân văn hóa của nước ta.
Bài làm
Nam dược trị Nam nhân
Ngày xưa ở nước ta vào cuối thời nhà Trần ở cẩm Giàng, Hải Dương có ông Nguyễn Bá Tĩnh, pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Sáu tuổi, chú bé Tĩnh đã vào chùa học chữ và đọc kinh Phật, nổi tiếng thần đồng. Năm 22 tuổi thi đậu Tiến sĩ, nhưng ông không ra làm quan. Ông đi tu, làm thuốc chữa bệnh bằng thuốc nam cho dàn, lấy vườn chùa làm nơi trồng cây thuốc. Ông viết sách thuốc và nghiên cứu cây thuốc - toàn là cây cỏ nước Nam.
Năm 55 tuổi, Tuệ Tĩnh bị đưa đi cống cho triều Minh (Trung Quốc). Ông đã chữa khỏi bệnh cho Tống Vương phi (vợ của vua Minh) nên được trọng dụng phong là Đại y Thiền sư. Lúc ông mất, vua nhà Minh cho mai táng ở gần hoàng thành, dựng bia kỉ niệm. Trên tấm bia đá có khắc dòng chữ: "Sc/Z/ này có ai ở cố quốc sang, nhờ đem hài cốt tôi trở về".
Tuệ Tĩnh để lại nhiều tác phẩm y dược rất có giá trị, tiêu biểu nhất là cuốn "Nam dược thần hiệu" giới thiệu trên 500 vị thuốc là "cây cỏ nước Nam" với đủ tính vị và công dụng.
Hiện nay, trên khắp đất nước ta, những cơ sở chữa bệnh đặt tại các chùa được thống nhất mang tên Tuệ Tĩnh đường. Và ngọn cờ của Tuệ Tĩnh giương cao "Nam dược trị Nam nhân" mãi mãi tỏa sáng trong nền y học dân tộc và trong tâm hồn nhân dân ta.
Nguyễn Đức Hải, 5A
Trường Tiểu học Mai Điền - Hải Dương