Bài 28: Kể lại một lần đến thăm vùng sâu vùng xa: Đến với Leng Su Sìn của người Hà Nhì

  • Bài 28: Kể lại một lần đến thăm vùng sâu vùng xa: Đến với Leng Su Sìn của người Hà Nhì trang 1
  • Bài 28: Kể lại một lần đến thăm vùng sâu vùng xa: Đến với Leng Su Sìn của người Hà Nhì trang 2
Bài 28
Kể lại một lần đến thăm vùng sâu vùng xa.
Bài làm
Đến vói Leng Su Sìn của người Hà Nhì
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954), Tây Bắc được hoàn toàn giải phóng. Ngày nay, ta đã có thành phố Điện Biên.
Mãi đến năm 1959, đồn biên phòng Leng Su Sìn ở Lai Châu mới được thành lập. Người Hà Nhì sống du canh du cư, có bản ở tít trên đỉnh núi Phu Ma PIÒ cao 1788 mét. Ngô khoai là cái ăn, than nứa là muối, bếp lửa thay chăn của họ. Nghiện thuốc phiện rất nặng; 90% đàn ông, 60% đàn bà, mắt nhắm nghiền, lử khử lừ khừ vì cái bàn đèn. Bọn thổ phỉ và thế lực ngoại bang hoành hành dữ dội. Chúng rỉ tai dân bản, nhất là những người già cả: “Người "Keo" (người Kinh) là ma quỷ, xấu cái bụng lắm; ban ngày là người, ban đêm là ác quỷ, tóc dài ra tận chân, rủng to bằng quả chuối, nhai nuốt thịt người, nhát là trẻ con...”. Người Hà Nhì thuở ấy hễ thấy bộ đội biên phòng là hoảng sợ bỏ chạy vào rừng, đàn bà trẻ con thì khóc thét lên, trước lán cắm cành cây để xua đuổi bọn “Keo” ma quỷ!
Leng Su Sìn nghĩa là “khe nước mát”. Ở đây có suối Voi, suối Păng Pơi, dòng Mo Phí ăn thông với dòng Nậm Ma - một nhánh của sông Đà. Trước đây, đến Leng Su Sìn vô cùng gian khổ bằng đường lên trời. Đường ngắn nhất là đi từ Mường Tè, ngược sông Đà lên Pắc Ma, rồi từ đó theo dòng Nậm Ma qua các bản Xí Nê, Mù Cả, Mù Su, Gia Tèo, Gò Cú, Phin Khò, Suối Voi mới đến được Leng Su Sìn. Phải mất từ 6-10 ngày lội suối, trèo đèo, vượt núi, băng rừng vô cùng gian truân, luôn đối mặt với bao thử thách và cái chết: trượt chân lao xuống vực, lũ cuốn, đất lở, rắn độc cắn, hổ vồ, lạc rừng, sốt rét ác tính, v.v...
Đem ánh sáng cách mạng đến vùng cực sâu, cực xa, xây dựng cuộc sống mới cho người Hà Nhì, đâu phải một sớm một chiều, mà phải trải qua nhiều thập kỷ thuyết phục vận động. Mãi đến tháng 4 năm 2009, xã mới Leng Su Sìn được thành lập cùng với các xã Chung Chải, Leng Su Sìn, Sín Thầu, Sen Thượng của huyện Mường Nhé, tỉnh Lai Châu.
Đến nay từ thành phố Điện Biên đến trung tâm huyện Mường Nhé, mỗi ngày có một chuyến xe ô tô. Phải đi bộ hoặc xe máy 50 km nữa, vượt qua hàng chục cái. cầu bắc qua suối là đến được Leng Su Sìn. Giấc mơ đổi đời của người dân Hà Nhì nay mới trở thành hiện thực.
Trẻ con đã được đến lớp, đến trường học “cái chữ của Cạ Hồ". Bà con các bản đã biết trồng lúa nước, lúa nương, nuôi bò. Cái bàn đèn thuốc phiện đã bị đốt thành than. Người ốm đau đã được tiêm phòng, chữa chạy. Cụ già Lý Kim Khoa, 81 tuổi, nói: “Người Hà Nhì coi bộ đội biên phòng là "bạn của dân, rất thật thù, cpiý mến". Cụ Chàng o Xừ, 71 tuổi, nói với cán bộ: “Không có anh bộ đội thì gia đình lão còn ở tít trên ngọn Nhu Ma Hò mù sương; lão và người Hà Nhì ở Leng Su Sìn còn khư khư ôm lấy bàn đèn...". Leng Su Sìn nay đã có tiếng khèn, tiếng hát.
Lê Toàn Thắng, 5A
Trường Tiểu học Mường Thanh - Điện Biên