Bài 1: Kể chuyên theo tranh: Con Rồng cháu Tiên

  • Bài 1: Kể chuyên theo tranh: Con Rồng cháu Tiên trang 1
Bài 1
Kể chuyện theo tranh Con Rồng cháu Tiên
Lời kể tranh 1
Ngày xưa, chàng trai Lạc Long Quân nòi rồng, có sức khoẻ phi thường lại có nhiều phép lạ. Chàng đã tiêu diệt nhiều yêu tinh, thuỷ quái, dạy dân trồng trọt, đánh cá, nuôi tằm dệt vải. Chàng đã kết duyên với nàng Âu Cơ thuộc dòng dõi tiên, xinh đẹp tuyệt trần. Hai người sống ở cung điện Long Trang, về sau, Âu Cơ sinh được cái bọc có trăm trứng, nở thành trăm người con tuấn tú, xinh đẹp lạ thường.
Lời kể tranh 2
ít lâu sau, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ: "Ta là nòi rồng, vốn ở biển, nàng là dòng dõi tiên ở vùng non cao. Nàng ở lại cùng các con, còn ta phải trở về biển. Lúc nào có đại sự, nàng hãy gọi ta...". Thế là Lạc Long Quân hoá thành rồng, bay về vùng đảo xa nơi biển cả.
Lời kể tranh 3
Đàn con ngày một khôn lớn. Một hôm, Âu Cơ cất tiếng gọi, tức thì Lạc Long Quân bay về. Hai người bàn nhau đưa các con đi trấn giữ các nơi. Lạc Long Quân đưa năm mươi người con đi về vùng nước thẳm. Âu Cơ đưa nãm mươi người con lên non cao. Vợ chồng hẹn với nhau rằng, lúc nào có nguy biến thì báo cho nhau biết, để giúp đỡ nhau.
Lời kể tranh 4
Người con cả theo Âu Cơ được tôn lên làm vua, gọi là Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu, là vị vua đầu tiên của nước ta. Vì sự tích cái bọc trứng của Âu Cơ mà người Việt Nam gọi nhau là đồng bào, rất tự hào mình là con Rồng cháu Tiên.