Bài 12: Kể chuyện theo tranh: Sự tích dưa hấu

  • Bài 12: Kể chuyện theo tranh: Sự tích dưa hấu trang 1
  • Bài 12: Kể chuyện theo tranh: Sự tích dưa hấu trang 2
Bài 12
Kể chuyên theo tranh
Sự tích dưa hấu
Lời kể tranh 1
Ngày xưa, có một người tên là Mai An Tiêm. Chàng là con nuôi của vua Hùng thứ mười bảy. Mai An Tiêm được vua yêu mến, thường ban cho nhiều của ngon vật quý. Thói thường, các quan được một chút lộc vua thì nâng niu ca tụng; riêng An Tiêm thường bảo: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ!". Chuyện đến tai vua, vua giận lắm. Sau đó, Mai An Tiêm bị đày ra đảo hoang.
Lời kể tranh 2
Lương thực, vật dụng được phép mang theo chẳng có là bao! Khó khăn, thiếu thốn chồng chất. Mai An Tiêm và vợ đã chặt tre, cất cỏ gianh dựng nhà, đào củ rừng, tìm rau dại để ăn; uốn cung vót tên bắn chim, câu cá làm thức ăn; tước vỏ cây lấy sợi dệt vải, may quần áo.
* Lời kê tranh 3
Một hôm, Mai An Tiêm nhặt được miếng mồi đo đỏ do chim biển bỏ lại. Chàng nghĩ chim ăn được thì người cũng ăn được. Chàng đem những hạt màu đen gieo xuống đất. Quả nhiên hạt nảy mầm. Chẳng bao lâu, giống cây lạ vươn lên xanh tốt, rồi ra hoa, kết trái. Vợ chồng mừng lắm khi thấy quả chín, đem bổ ra thấy ruột màu đỏ tươi, hạt đen nhánh, nếm thử ngon ngọt lạ thường. Cả nhà ăn mãi không chán. Đó chính là giống dưa hấu ngày nay.
* Lời kể tranh 4
An Tiêm lấy một số quả dưa to, khắc tên mình lên vỏ, thả xuống biển. Sóng biển đánh dạt một số quả dưa quý vào bãi biển. Có người thấy lạ, đem dưa tiến vua. Nhà vua biết An Tiêm cùng vợ con đang sống trên đảo hoang và đã trồng được thứ dưa quý. Vua cho thuyền ra đảo đón vợ chồng con cái Mai An Tiêm về đất liền. Tính ra đã mấy mùa dưa hấu trôi qua.