Bài 87: Kể về mẹ em

  • Bài 87: Kể về mẹ em trang 1
  • Bài 87: Kể về mẹ em trang 2
Bài 87
Kể về mẹ em
Mẹ em tên là Vũ Thị Hoan, con gái thứ ba của ông bà ngoại. Mẹ em 34 tuổi, là y tá bệnh viện tỉnh. Mẹ có gương mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng, làm việc gì cũng khéo léo. Mẹ rất yêu em và anh Toàn. Mẹ dặn: "Bố công tác xa, hai anh em phải chăm ngoan, học giỏi". Bao giờ đón em ở lớp về, mẹ cũng hỏi: "Hôm nay, con gái cưng của mẹ được mấy điểm 10?". Mẹ bảo em phải biết yêu cô giáo và quý các bạn. Em yêu mẹ rất nhiều.
Trần Thị Bình, 2B
Trường Tiểu học Diễn Thịnh, Nghệ An