Bài 64: Tìm ngọc

  • Bài 64: Tìm ngọc trang 1
  • Bài 64: Tìm ngọc trang 2
Đài 64
Tìm ngọc
Dựa theo tranh (Tiếng Việt 2, tập một, tr.140), kể lại từng đoạn câu chuyện “Tìm ngọc”.
Bài làm
Tranh 1
Ngày xưa có một chàng trai giàu tình thương. Một hôm thấy bọn trẻ định giết con rắn nước, chàng bèn bỏ tiền ra mua rồi thả con rắn đi. Không ngờ con rắn ấy là hoàng tử của Long Vương. Cảm công đức chàng trai, Long Vương đã tặng chàng một viên ngọc quý.
Tranh 2
Gần miền ấy có một người thợ kim hoàn rất xảo quyệt. Hắn biết đó là một viên ngọc quý và hiếm. Hắn tìm cách đánh tráo. Mất ngọc quý, chàng trai rất buồn. Chó và Mèo đã xin chủ đi tìm ngọc.
Tranh 3
Đến nhà người thợ kim hoàn, Mèo đã bắt được một con chuột và bắt nó đi tìm ngọc. Chuột đã tìm được viên ngọc tại nhà người thợ kim hoàn.
Tranh 4
Chó tranh ngậm ngọc chạy về trước. Quá vui mừng, Chó đánh rơi viên ngọc xuống sông. Một con cá to đã đớp được viên ngọc lặn xuống đáy sông. Chó nằm chờ ở bên sông. Mấy hôm sau, một người thuyền chài đã đánh bắt được con cá ấy, mổ ruột ra lấy được viên ngọc. Bất ngờ, Mèo nhảy tới vồ được viên ngọc chạy biến đi.
Tranh 5
Mèo đội ngọc lên đầu mà chạy. Một con quạ tinh ranh đã sà xuống đớp ngọc bay lên đậu trên ngọn cây cao. Mèo lập mưu vờ giả chết, nằm phơi bụng ra bãi cỏ. Quạ tham lam trúng kế, sà xuống toan rỉa thịt Mèo để ăn. Mèo đã vồ được quạ. Quạ van lạy xin trả viên ngọc để thế mạng.
Tranh 6
Chó và Mèo mang ngọc về nhà. Chàng trai vô cùng mừng rỡ. Hai con vật thông minh, tình nghĩa càng được chàng trai yêu quý.
Kể lại toàn bộ câu chuyện “Tìm ngọc”.
Bài làm
Ngày xưa, có một con rắn nước bị mấy đứa trẻ bắt và toan giết thịt. Thương con vật nhỏ bé ấy, một chàng trai đã bỏ tiền ra mua lại con rắn, rồi thả con rắn đi làm phúc. Không ngờ con rắn ấy là con yêu của Long Vương. Long Vương đã tặng chàng trai một viên ngọc quý, gọi là chút quà mọn để đền ơn đáp nghĩa.
Trong vùng ấy, có một tên thợ kim hoàn gian manh đã lập mưu đánh tráo viên ngọc. Mất báu vật, chàng trai rất buồn, suốt đêm ngày không ăn, không ngủ được. Thấy vậy, Chó và Mèo xin chủ đi tìm ngọc.
Lần dấu vết đến nhà người thợ kim hoàn, Mèo tinh khôn đã bắt một con chuột, sai nó đi tìm ngọc. Quả nhiên, Chuột đã lấy lại được viên ngọc trao lại cho Mèo.
Trên đường về, Chó tranh ngậm ngọc. Chưa qua được sông, Chó làm rơi viên ngọc xuống nước, tức thì một con cá to đớp ngay lấy, bơi đi. Chó tinh khôn nằm phục ở bên sông.
Mấy hôm sau, bác thuyền chài đã đánh bắt được một con cá lớn. Mổ bụng cá, bác thuyền chài thấy lạ, cầm viên ngọc lên coi, thì Mèo bất thần nhảy tới, vồ lấy viên ngọc chạy biến.
Mèo reo lên sung sướng, đội ngọc lên đẩu. Từ trên cao, một con quạ nhìn thấy, sà xuống, đớp lấy viên ngọc, bay vút đi. Mèo lập mưu giả vờ nằm chết phơi xác trên bãi cỏ. Quạ tham mồi, trúng kế, sà xuống rỉa thịt Mèo, Mèo đã vồ lấy quạ, đòi xé xác. Quạ van lạy, xin nhả viên ngọc ra trả lại cho Mèo để đổi mạng.
Chó và Mèo vội mang ngọc về. Một con ngâm ngọc, một con hộ vệ. Chúng dâng ngọc cho chàng trai. Nhận lại viên ngọc quý, chàng trai vô cùng biết ơn và hết lòng quý trọng hai con vật thông minh, dũng cảm và tình nghĩa.
Lê Thanh Tâm
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Thành phố Nam Định