Bài 26: Kể lại một vài chuyện vui của em

  • Bài 26: Kể lại một vài chuyện vui của em trang 1
Bài 26
Kể lại một vài chuyện vui của em
Bài làm
Sắp đến Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em có bao niềm vui, chuyện vui. Mới có hai tuần mà em đã được hai mươi bảy điểm mười. Mẹ em xem vở,
xem điểm rồi khen: “Con gái của mẹ giỏi lắm! Cố lên nữa nhé!”.
Bố đang công tác ở Vũng Tàu gọi điện ra “Cuối tháng mười hai, bố sẽ về nhà.
Bố sẽ mua cho con gái nhiều quà, trong đó có một bộ váy áo tuyệt đẹp!”.
Vui nhất là cô giáo Nga cho biết: “Em Hải được tham dự đội tuyển 2B dự thi
môn Tiếng Việt..Nghe cô báo tin vui mà mắt em sáng lên...
Nguyễn Thị Hải, 2B
Trường Tiểu học Tô Hoàng - Hà Nội