Bài 27: Kể tên một vài con thú lần đầu tiên em mới nhìn thấy ở vườn thú Thủ Lệ, Hà Nội

  • Bài 27: Kể tên một vài con thú lần đầu tiên em mới nhìn thấy ở vườn thú Thủ Lệ, Hà Nội trang 1
  • Bài 27: Kể tên một vài con thú lần đầu tiên em mới nhìn thấy ở vườn thú Thủ Lệ, Hà Nội trang 2
Bài 27
Kể tên một vài con thú lần đầu tiên em mới nhìn thấy
ở vườn thú Thủ Lệ, Hà Nội
Bài làm
Lần đầu tiên, chúng em mới được đi tham quan vườn thú Thủ Lệ. Lúc đi háo hức bao nhiêu thì lúc về lại thích thú bấy nhiêu!
Ngắm hổ vằn trong chuồng sắt, cặp mắt sáng quắc, em sợ run lên. Ong voi có bốn chân to như cột đình, cái vòi dài như con đỉa khổng lồ, thấy trẻ con cứ nghiêng cặp ngà như lắng nghe. Ba, bốn con cá sấu hoa cà nằm phơi nắng, da sần sùi gai lởm chởm, to bằng cái xuồng. Chuồng rắn đủ loại: cạp nong, cạp nia, rắn hổ mang bành, rắn hổ lửa,... con nằm, con trườn, quấn vào nhau, trông rất ghê.
Bầy hươu, nai hiền lành, dễ thương. Ngựa vằn, đà điểu, gấu, báo đứng ngẩn ngơ trong các chuồng sắt. Nhiều con thú lạ lắm. Ra về mà em cứ lưu luyến.
Trần Thị Hiền, 2A
Trường Tiểu học Trâu Quỳ - Hà Nội