Bài 94: Kể về một bạn hài hước ở lớp em: Danh hài Phương lùn

  • Bài 94: Kể về một bạn hài hước ở lớp em: Danh hài Phương lùn trang 1
  • Bài 94: Kể về một bạn hài hước ở lớp em: Danh hài Phương lùn trang 2
Bài 94
Kể vê một bạn hài hước ở lớp em
Bài làm
Danh hài Phương lùn
Hoàng Đình Phương lớp em, người lùn, béo ục ịch, được các bạn ngợi ca là: “Người đương thời”.
Thi kể chuyện toàn trường, Phương giành được giải đặc biệt với câu chuyện Thằng lùn tham ăn. Bạn vừa kể vừa làm điệu bộ, hơn một nghìn học sinh phải bò ra mà cười. Có bạn nói: Phương lùn là danh hài.
Phương học rất giỏi, giỏi toàn diện, đứng đầu môn Tiếng Việt và môn Toán. Câu chuyện Phương giúp em bé bị lạc ở vườn hoa tìm được bố mẹ thì trường em ai cũng biết. Bé Xuân 3 tuổi bị lạc đang đứng giữa vườn hoa thì Phương đi học về nhìn thấy. Phương đã tìm mọi cách dẫn em về nhà sau hơn 3 tiếng đồng hồ. Bố mẹ bé Xuân đã đến tận trường tìm Phương để cảm ơn. Mẹ bé Xuân nói với cô Nga: “Học trò của cô tốt quá! Nếu không có cháu Phương và cô thì bé Xuân đã bị bọn xấu bắt bán đi rồi!...”.
Phương có sáng kiến lập “Quỹ tình thương” của lớp 2A. Mỗi bạn tuỳ khả năng và hảo tâm đóng mỗi tháng một, hai nghìn đồng. Ban chỉ huy Đội đã mua cái chăn bông hết 320.000 đồng tặng bạn Khoa nhà nghèo. Cô giáo nói: “Không ngờ các em giỏi quá, tốt quá!”.
Cuối năm học, Phương là đại biểu của lớp em đi dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” toàn thành phố.
Lê Tri Kỷ, 2A
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Nam Định