Bài 11: Kể chuyện theo tranh: Hai tiếng kì lạ

  • Bài 11: Kể chuyện theo tranh: Hai tiếng kì lạ trang 1
  • Bài 11: Kể chuyện theo tranh: Hai tiếng kì lạ trang 2
Bài 11
Kể chuyên theo tranh
Hai tiêng kì lạ
Lời kể tranh 1
Pao-lích giận cả nhà. Cậu bỏ nhà ra công viên ngồi một mình. Trông cậu ta đỏ mặt tía tai rất buồn cười. Một cụ già đoán biết tâm trạng Pao-lích, bèn hỏi chuyện. Cậu ta được dịp cởi bỏ nỗi lòng: Chị gái có một nắm bút màu mà chẳng cho cậu một chiếc bút nào; anh trai đi bơi thuyền mà không cho cậu đi theo; bà thì đuổi câu ra khỏi bếp chỉ vì một củ cà rốt. Cậu nói: "Thế có tức không chứ!".
Cụ già an ủi cậu, mách cho cậu hai tiếng kì lạ. Ghé tai Pao-lích, cụ vừa nói vừa cười và dặn: "Phải nhớ lấy!". Cụ lại nói: "Cháu chỉ dùng hai tiếng kì lạ đó thôi thì cháu sẽ thực hiện được điều mình mong muốn". Pao-lích hớn hở chạy vội về nhà để thử phép mầu nhiệm của hai tiếng đó.
Lời kể tranh 2
Pao-lích về nhà. Chị cậu đang vẽ. Nhìn thấy cậu, chị vội vơ nắm bút màu lại. Pao-lích tươi cười nhìn chị và nhẹ nhàng nói:
Chị vui lòng cho em xin một cái bút nào!
Chị ngạc nhiên nhìn cậu, rồi dịu dàng nói:
Em lấy đi!
Pao-lích chọn một cái bút màu đẹp nhất. Cậu vui sướng vô cùng.
Lời kể tranh 3
Pao-lích đi vào bếp. Cậu ôm lấy cổ bà, thỏ thẻ nói:
Bánh ngon quá, bà ơi! Bà vui lòng cho cháu một mẩu bánh nhé!
Bà tươi cười nhìn Pao-lích rồi chọn cho cháu một chiếc bánh vàng nhất, ngon nhất.
Lời kể tranh 4
Đến bữa trưa, biết anh trai sắp đi bơi thuyền, Pao-lích khẽ nói với anh:
Anh vui lòng cho em cùng đi với anh nhé!
Anh cậu chau mày lưỡng lự. Bà và chị gái xin hộ cậu. Pao-lích lại nói:
Anh vui lòng nhé!
Anh trai nở nụ cười, rồi gật đầu.
Pao-lích thấy hai tiếng vui lòng thật kl lạ!