Bài 2: Kể chuyện theo tranh: Bông hoa cúc trắng

  • Bài 2: Kể chuyện theo tranh: Bông hoa cúc trắng trang 1
  • Bài 2: Kể chuyện theo tranh: Bông hoa cúc trắng trang 2
Bài 2
Kể chuyên theo tranh Bông hoa cúc trắng
* Lời kể tranh 1
Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con cô bé nghèo sống trong một túp lều. Một lần, mẹ bị ốm, không có tiền mua thuốc. Cô bé hết lòng chăm sóc thương yêu mẹ. Bệnh tình mẹ ngày một trầm trọng khiến cô bé vô cùng lo âu, thức trắng đêm. Rồi cô bé lặn lội đi mời thầy thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
Lời kể tranh 2
Trời mùa đông lạnh lẽo. Cô bé ra đi chỉ có một manh áo mỏng. Trên đường, bỗng cô bé gặp một cụ già phúc hậu, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc. Cô bé lễ phép chào cụ già. Cụ hỏi: "Trời lạnh, cháu đi đâu một mình vậy?". Cô bé kể chuyện mẹ bị ốm nặng, cô đi mời thầy thuốc về chữa bệnh cho mẹ. Cụ già nhận mình là thầy thuốc và bảo cô bé dẫn cụ về nhà. Thăm bệnh xong, cụ bảo cô bé:
Cháu hãy đi đến gốc đa đầu rừng, hái một bông hoa trắng thật đẹp đem về để ta làm thuốc chữa cho mẹ cháu. Cháu hãy đi nhanh lên!
Lời kể tranh 3
Cô bé vội đi. Trời lạnh thấu xương. Đến cạnh gốc đa đầu rừng, cô bé. hái được một bông hoa trắng rất đẹp. Cầm bông hoa trên tay, bỗng cô nghe tiếng thì thầm của ai đó:
Mỗi cánh hoa sẽ giúp cho mẹ cháu sống thêm một ngày.
Nước mắt cô bé ứa ra. Cô đếm đi đếm lại mãi. Bông hoa chỉ có hai mươi cánh. Cô muốn mẹ sống được thêm nhiều ngày nên cô đã xé mỗi cánh hoa thành nhiều sợi. Lạ thay, bông hoa trắng có hàng nghìn cánh li ti. Cô bé vui sướng chạy như bay về nhà.
Lời kể tranh 4
Về đến nhà, cô bé kính cẩn dâng bông hoa trắng cho cụ già. Mẹ cô đã khỏi bệnh. Cụ già nói với cô bé:
Mẹ cháu khỏi bệnh là nhờ vào tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy.
Từ đó trở đi, cứ đến mùa thu, những bông hoa trắng tinh có trăm nghìn cánh nhỏ li ti lại đua nhau nở. Đó là những bông hoa cúc trắng tượng trưng cho lòng hiếu thảo của người con.