Bài 88: Kể về người láng giềng của gia đình em: Cụ Mão thương binh

  • Bài 88: Kể về người láng giềng của gia đình em: Cụ Mão thương binh trang 1
Bài 88
Kể về người láng giềng của gia đình em
Cụ Mão thương binh
Cụ Mão 72 tuổi là thương binh, người láng giềng của gia đình em. Tóc cụ chỉ còn lơ phơ. Nước da đỏ au. Cụ đi lại nhanh nhẹn. Cụ đã từng dự trận Điện Biên, đã tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn năm 1975. Cụ bị 3 vết thương, được Nhà nước thưởng 7 Huân chương.
Cụ hay ngồi nói chuyện, hút thuốc lào và uống nước vối cùng ông ngoại của em. Cả xã ai cũng kính trọng cụ. Cụ Mão thường nói vui: "Sướng nhất là làm lính, vui nhất là đi cày, khoái nhất là rít thuốc lào...."
Thái Thanh Dũng, 2B
Trường Tiểu học Trần Quốc Toẵn, Nam Định.