Bài 7: Kể chuyện theo tranh: Niềm vui bất ngờ

  • Bài 7: Kể chuyện theo tranh: Niềm vui bất ngờ trang 1
  • Bài 7: Kể chuyện theo tranh: Niềm vui bất ngờ trang 2
Bài 7
Kể chuyện theo tranh
Niềm vui bất ngờ
Lời kể tranh 1
Một buổi sáng, cô giáo dẫn các em học sinh mẫu giáo đi qua Phủ Chủ tịch. Các em reo lên:
A! Nhà Bác Hồ!
Các em ríu rít xin cô giáo cho vào thăm Bác Hồ. Cô giáo vừa vui vừa lúng túng trước lời đề nghị của các em nhỏ.
Lời kể tranh 2
Vừa đúng lúc ấy, cánh cổng Phủ Chủ tịch mở. Một chú cán bộ chạy ra vồn vã mời cô giáo và các em học sinh vào thăm nhà Bác. Chợt trông thấy Bác Hồ xuất hiện, các em sung sướng reo lên:
A! Bác Ho! Bác Hồ!
Lời kể tranh 3
Các cháu như đàn chùn non chạy ùa đến quanh Bác. Bác Hồ vui vẻ, ân cần trò chuyện với các cháu. Bác hỏi:
Các cháu có ngoan không?
Thưa Bác có ạ!
Bây giờ các cháu thích gì nào?
Các cháu đồng thanh nói:
Chúng cháu thích vào thăm nhà Bác, thích vào thăm vườn của Bác, ao cá của Bác ạ!
Bác dắt tay hai cháu nhỏ nhất đi trước, các cháu lớn và cô giáo theo sau. Cặp mắt ngây thơ, hồn nhiên của các cháu học sinh sáng lên khi vào thăm nhà Bác, thăm ao cá, vườn hoa, thăm cây vú sữa miền Nam. Nhiều cháu cứ muốn nán lại xem nữa.
Bác vừa dẫn các cháu đi xem vừa nói chuyện với các cháu. Bác dặn các cháu phải ngoan ngoãn, thương yêu nhau, giữ gìn vệ sinh và biết nghe lời cô giáo dạy báo.
* Lời kể tranh 4
Lúc ra về, Bác lưu luyến vẫy tay chào các cháu. Các cháu cũng vẫy vẫy những bàn tay bé xíu chào Bác. Đi đã xa, các cháu còn ngoái cổ nhìn lại.