Bài 50: Sáng kiến của bé Hà

  • Bài 50: Sáng kiến của bé Hà trang 1
Bài 50
Sáng kiến của bé Hà
Dựa theo các ý kiến sau, kể lại từng đoạn trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà’.
Chọn ngày lễ
Bí mật của hai bố con
Niềm vui của ông bà
Bài làm
Lời kể tranh 1: Chọn ngày lễ.
Bé Hà là một “cây” sáng kiến.
Một hôm bé Hà hỏi bố: Mẹ đã có ngày 8-3, bố đã có ngày 1-5, con đã có ngày 1-6, tại sao lại chưa có ngày nào là "ngày ông bà"? Thế rồi, hai bố con Hà đã chọn ngày lập đông làm "ngày ông bà". Vì ngày lập đông, trời bắt đầu rét, cần chăm sóc sức khoẻ cho các cụ già.
Lời kể tranh 2: Bí mật của hai bố con.
Ngày lập đông sắp đến mà Hà suy nghĩ mãi vẫn chưa biết chọn thứ quà gì biếu ông bà. Hà hỏi bố: Bố khẽ nói vào tai Hà điều gì đó. Hà cười, em nói với bố: "Con sẽ cố gắng, bố ạ!".
Lời kể tranh 3: Niềm vui của ông bà.
Ngày lập đông đến. Con cháu kéo đến rất đông chúc thọ ông bà. Bà rất vui nói:
Con chấu hiếu thảo thế này thì ông bà sẽ sống trăm tuổi.
Ông ôm lấy bé Hà, nói:
Chùm điểm mười của cháu là món quà đặc biệt làm ông yêu thích nhất.