Bài 10: Kể chuyện theo tranh: Cô chủ không biết quý tình bạn

  • Bài 10: Kể chuyện theo tranh: Cô chủ không biết quý tình bạn trang 1
  • Bài 10: Kể chuyện theo tranh: Cô chủ không biết quý tình bạn trang 2
Bài 10
Kể chuyện theo tranh
Cô chủ không biết quý tình bạn
* Lời kể tranh l
Ngày xưa có một cô bé nuôi một chú Gà Trống tuyệt đẹp. Cái đuôi cong dài, lông đỏ tía điểm đen rực rỡ. Cái mào đỏ thắm. Tiếng gà gáy vang động xóm thôn. Chú gà gáy gọi bình minh, đánh thức cô bé dậy. Thế mà khi cô bé thấy thích con Gà Mái nhà hàng xóm, cô liền đem đổi ngay Gà Trống để lấy Gà Mái đem về. Cô nghĩ Gà Mái có lợi hơn Gà Trống.
Lời kể tranh 2
Gà Mái ngày nào cũng đẻ một quả trứng hồng. Quả thì cô ăn, quả thì cô bán. Cô bé chăm sóc, chiều chuộng con Gà Mái lắm. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, cô lại thấy thích con Vịt có bộ cánh biếc, kêu "cạc, cạc" của một gia đình nọ, cô bèn đem Gà Mái đổi lấy Vịt.
Lời kể tranh 3
Vịt vừa đẻ trứng, vừa dẫn cô ra sông bơi lội. Vịt kêu lên nghe rất dễ thương: "Cô ơi! Cô đừng bơi ra xa, nguy hiểm lắm!". Cô yêu quý con Vịt vô cùng! Nhưng một hôm, có người bạn đến chơi, dắt theo một con chó nhỏ rất xinh, rất khôn. Cô bé thích quá, đem Vịt đổi lấy Chó con.
Lời kể tranh 4
Cô bé đi đâu cũng ôm Chó con vào lòng. Cô cho nó nằm ngủ bên cạnh. Cô cho nó ăn thật ngon. Cô vuốt ve và thủ thỉ kể chuyện đổi Gà Trống lấy Gà Mái, đổi Gà Mái lấy Vịt, đổi Vịt lấy Chó con như thế nào... Chó con chợt hiểu ra lòng dạ cô chủ. Một đêm nọ, lừa cô chủ ngủ say, Chó con trốn đi và nhắn lại: "Tôi không thể sống chung, không muốn kết bạn với một con người như cô chủ, vì cô không biết quý trọng tình bạn...".
Từ đó, cô bé sống cô đơn, không có bạn nào bên mình nữa.