Bài 36: Kể lại từng đoạn trong câu chuyện “Phần thưởng”

  • Bài 36: Kể lại từng đoạn trong câu chuyện “Phần thưởng” trang 1
Bài 36
Kể lại từng đoạn trong câu chuyện “Phần thưởng”
Kể đoạn l
Na là một nữ sinh rất tốt bụng được các bạn trong lớp yêu quý. Na cho bạn Minh nửa cục tẩy. Na gọt bút chì giúp bạn Lan. Na đã nhiều lần làm trực nhật giúp các bạn bị mệt... Có điều là Na chưa thật vui vì Na học chưa giỏi.
h. Kể đoạn 2
Cuối năm học, không khí lớp học rất vui. Các bạn sôi nổi bàn tán về điểm thi, về phần thưởng, về chuyện lên lớp. Riêng Na chỉ lặng yên nghe các bạn trao đổi với nhau. Na tự biết mình chưa đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Một buổi sáng đầu tuần, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc có vẻ bí mật lắm. Rồi các bạn cùng kéo nhau đến gặp cô giáo.
Cô giáo rất vui và khen cả lớp đã có một sáng kiến thật hay. c. Kể đoạn 3
Trong buổi lễ tổng kết năm học, cô giáo khen cả lớp chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Từng học sinh giỏi mặt mày rạng rỡ bước lên bục nhân giấy khen và phần thưởng. Các vị phụ huynh rất vui và hồi hộp khi nghe cô giáo nói:
- Phần thưởng đặc biệt này tặng em Na, một nữ sinh rất tốt bụng, có tấm lòng thật đáng quý. Cả lớp đã đề nghị tặng Na phần thưởng đặc biệt này.
Tiếng vỗ tay vang dậy. Nhiều vị phụ huynh bàn tán, vui mừng. Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Các bạn giục, Na đỏ bừng mặt, đứng dậy bước lên bục. Mẹ Na lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe.