Bài 53: Dựa vào tranh (Sách Tiếng Việt 2, tập một, tr.87) kể lại từng đoạn câu chuyện: Bà cháu

  • Bài 53: Dựa vào tranh (Sách Tiếng Việt 2, tập một, tr.87) kể lại từng đoạn câu chuyện: Bà cháu trang 1
  • Bài 53: Dựa vào tranh (Sách Tiếng Việt 2, tập một, tr.87) kể lại từng đoạn câu chuyện: Bà cháu trang 2
Bài 53
Bà cháu
Dựa vào tranh (Tiếng Việt 2, tập một, tr.87),
kể lại từng đoạn câu chuyện “Bà cháu”
Bài làm
Tranh 1
Bà cháu sống trong cảnh nghèo rau cháo vất vả, nhưng rất đầm ấm. Một hôm có cô tiên hiện ra cho một hạt đào và dặn lúc nào bà mất, đem gieo hạt đào bên mộ bà thì các cháu sẽ trở nên giàu sang, sung sướng.
Tranh 2
Bà mất, hai anh em làm theo lời cô tiên dặn đem hạt đào gieo bên mộ bà. Cây đào đã đơm hoa, kết bao nhiêu trái vàng, trái bạc.
Tranh 3
Hai anh em trở nên giàu có nhưng vẫn buồn, nhớ thương bà. Vàng bạc vãn không làm cho hai anh em vợi đi nỗi nhớ, càng ngày càng buồn bã.
Tranh 4
Gặp lại cô tiên, hai anh em cầu xin cô tiên hoá phép cho bà sống lại. Cô tiên nói: “Nếu bà sống lại, thì ba bà cháu lại nghèo khổ như xưa, các cháu có chịu được không?”. Nghe hai anh em nói chịu được, cô tiên liền phất chiếc quạt nhiệm mầu. Tức thì lâu đài, ruộng vườn biến mất. Bà hiền hậu hiện ra dang tay ôm hai cháu vào lòng.