Bài 16: Em hãy kể lại cuộc tranh cãi về "Cái gì quý nhất" giữa ba bạn nhỏ Hùng, Quý và Nam

  • Bài 16: Em hãy kể lại cuộc tranh cãi về
Bài 16
Em hãy kể lại cuộc tranh cãi về "Cái gì quý nhất"
giữa ba bạn nhỏ Hùng, Quý và Nam
Bài làm
Hùng, Quý, Nam là ba bạn nhỏ học cùng lớp Ba. Một hôm, ba bạn tranh cãi nhau mãi về chuyện “Cái gì quý nhất” trong cuộc đời.
Hùng bảo: "Lúa gạo quý nhất. Người ta sống được nhờ lúa gạo".
Quý lại nói: "Vàng mới quý nhất chứ! Có vàng sẽ mua được nhiều lúa gạo!".
Nam khẳng định: "Thì giờ quý nhất. Thì giờ là vàng ngọc cơ mà. Có thì giờ mới sản xuất ra lúa gạo, mới đãi cát thành vàng...".
Cuộc tranh cãi kéo dài. Bạn nào cũng tự cho ý kiến mình là đúng nhất. Cuối cùng, ba bạn nhờ thầy giáo phân giải.
Thầy giáo cười rồi nhẹ nhàng bảo:
- Lúa gạo quý lắm; phải đổ mồ hôi mới làm ra được. Vàng quý và hiếm. Thì giờ quý vì thì giờ trôi qua nhanh và chẳng bao giờ lấy lại được. Nhưng, con người mới quý nhất. Có con người là có tất cả, sẽ làm ra được nhiều lúa gạo, sẽ đào mỏ luyện vàng. Không có con người, thì giờ cũng trôi qua một cách vô nghĩa. Vì thế, nhân dân ta mới có câu tục ngữ: "Người ta là hoa của đất".