Bài 3: Ai có lỗi
Bài 3 AI CÓ LỖI? Dựa vào các tranh, kế lại từng đoạn của câu chuyện Ai có lỗi? bằng lời của em. Lời kê tranh 1 Cô-rét-ti và En-ri-cô là đôi bạn nhỏ học cùng lớp, ngồi cùng bàn, cạnh nhau. Một hôm, trong giờ tập viết, Cô-rét-ti sơ ý nhẹ chạm vào khuỷu tay En-ri-cô làm cho trang viết của En-ri-cô nguệch ra một đường rất xấu. En-ri-cô nổi giận, còn Cô-rét-ti thì cười, khẽ nói: "Mình không cố ý đâu". En-ri-cô bực lắm, nghĩ: "Cô-rét-ti cười vì kiêu căng, chả là cậu ta vừa được phần thưởng". Lời kể tranh 2 Để trả thù, một lát sau, En-ri-cô đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang viết tập của bạn. Cô-rét-ti giận đỏ mặt, rồi giơ tay doạ En-ri-cô và nói: "Cậu cố ý đấy nhé!". Vừa lúc ấy, thầy giáo nhìn xuống. Cô-rét-ti vội hạ tay xuống, nhưng dịu giọng nói thêm: "Lát nữa, ta gặp nhau ở cổng trường". Lời kể tranh 3 En-ri-cò lại cúi xuống nắn nót viết. Cơn giận lắng xuống, En-ri-cô hối hận, nghĩ: "Chắc là Cô-rét-ti không cô' ý chạm vào khuỷu tay mình thật". Bất chợt En-ri-cô nhìn thấy vai bạn bị sứt chỉ, chắc vì cậu ta đã vác củi giúp mẹ. En-ri-cô muốn nói với Cô-rét-ti: "Mình xin lỗi!" nhưng không đủ can đảm. Lời kể tranh 4 Tan học, En-ri-cô đi trước, ngoái cổ nhìn lại thấy Cô-rét-ti đi theo sau. En-ri-cô đứng lại, rút cây thước kẻ cẩm tay. Cậu ta giơ cái thước lên khi Cô-rét-ti tới gần. Nhưng Cô-rét-ti cười hiển hậu, khẽ nói: "Ay đừng... Ta hãy thân nhau như trước đi!". En-ri-cô ngạc nhiên lắm, đứng ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti lại nói tiếp: En-ri-cô, chúng mình sẽ không bao giờ giận nhau nữa nhé! Không bao giờ! Không bao giờ! - En-ri-cô vừa thở vừa đáp lại. * Lời kể tranh 5 Về đến nhà, En-ri-cô kể lại chuyện ấy cho bố nghe. Cậu ta tưởng sẽ làm bố vui lòng. Nào ngờ, bố cậu ta nghiêm giọng mắng: "Đáng lẽ, chính con phải đưa tay trước cho bạn chứ! Con có lỗi thế mà con lại giơ thước doạ đánh bạn".