Bài 55: Kể lại một trận thi đấu thể thao

  • Bài 55: Kể lại một trận thi đấu thể thao trang 1
Bài 55
Kể lại một trận thi đấu thể thao
Chiều thứ bảy hôm qua, đội bóng Cá Sấu lớp 3A với đội bóng Phượng Hoàng lớp 3E vào chung kết. Hầu như tất cả các thầy cô giáo và học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đều có mặt đông đủ tại sân trường.
Đội Cá Sấu áo xanh quần trắng. Đội Phượng Hoàng áo đỏ quần vàng. Thầy Nghĩa cầm còi điều khiển trận đấu.
Khi tiếng còi vừa rít lên, các cầu thủ đội Cá Sấu băng lên như vũ bão, hãm thành đối phương. Đội Phượng Hoàng vừa thủ vừa công khá lợi hại. Có lúc cầu thủ hai đội quần nhau dữ dội tại khu trung lộ. Mồ hôi ướt đẫm mặt mũi, áo quần cầu thủ cả hai đội. Tiếng reo hò của các cổ động viên vang dậy sân trường.
Sau hiệp một, hai đội hoà 0-0, sang hiệp hai trận đấu càng trở nên quyết liệt. Hùng, Thắng hai tiền vệ đội Phượng Hoàng liên tiếp sút tung lưới đội Cá Sấư. Bị thua 2-0, đội Cá Sấu dốc toàn lực ra, cố giữ hoà. Thủ môn Trịnh đội Phượng Hoàng phải hai lần vào lưới nhặt bóng.
Sau 60 phút giao tranh, hai đội hoà 2-2. Chiều thứ bảy tuần sau, hai đội lại tái đấu. Khi tiếng còi của thầy Nghĩa ngân dài, kết thúc trận đấu thì các cổ động viên ào tới đem mía, bòng, cam tặng các cầu thủ đội mình. Chính trung vệ đội Cá Sấu, bạn em nói: “Mệt quá! Vui quá! May mà hoà... Cặp hậu vệ đội mình chuệch choạc lắm!”.
Nguyễn Ngọc cầu, 3A