Bài 48: Kể về một lễ hội mà em nhớ mãi: Hội Lim

  • Bài 48: Kể về một lễ hội mà em nhớ mãi: Hội Lim trang 1
  • Bài 48: Kể về một lễ hội mà em nhớ mãi: Hội Lim trang 2
Bài 48
Kể vê một lễ hội mà em nhớ mãi
Bài làm
Hội Lim
Em đã được theo bà và mẹ đi hội Lim ở Bắc Ninh.
Lễ hội được tổ chức ở sân đình. Mọi người đến dự hội rất đông, người nọ chen chúc người kia. Các cụ già mặc áo dài đen, áo dài nâu. Các cô, các chú xúng xính, điệu đà trong bộ quần áo mới. Nhiều người mang theo hương và đồ lễ. Vui nhất là trẻ con, đứa nào cũng ăn mặc đẹp, nghịch như quỷ sứ, chạy nhảy, nô đùa quanh sân đình làm cho cảnh hội thêm phần náo nhiệt.
Giờ khai hội, đêh chiêng trống nổi lên, khói hương nghi ngút cả đình. Các bô lão trong bộ lễ phục, áo thụng xanh, đầu đội khăn đóng, kính cẩn dâng hương, dâng rượu lên các bàn thờ.
Vui nhất trong ngày hội Lim là các trò chơi dân gian. Các cụ ông thì chơi cờ tướng. Các anh thanh niên khoẻ mạnh nhất làng thi đấu vật. Các liền anh liền chị thì du dương giọng hát quan họ. Cô nào cũng môi hồng, má hồng xinh đẹp, duyên dáng với chiếc áo dài năm thân bằng lụa màu buộc chéo hờ từ phía trước, vừa hát vừa múa lượn. Em nhẩm theo câu hát:
“Hát từ chợ Phủ hát lên,
Hát suốt tỉnh Bắc qua miền tỉnh Đông...”
Vui nhộn nhất là các trò chơi như đánh cờ người, đánh đu, kéo co... Tiếng cười nói, tiếng reo hò vang dậy cả một vùng quê.
Trời hơi lành lạnh. Bầu trời phơn phớt hồng. Người kéo về dự hội mỗi lúc một đông thêm. Có đến hàng vạn người. Áo quần đủ màu sắc, xanh, đỏ, nâu, vàng rực rỡ. Nhiều bà cụ lưng còng chống gậy, vai khoác túi vải, miệng bỏm bẻm nhai trầu. Xe máy, xe đạp nối đuôi nhau rộn ràng đổ về dự hội.
Gần chiêu đã phải trở về. Bà bảo: “Đường còn xa, bà cháu phải về sớm. Cháu cố học giỏi lên, sang năm bà cho đi chơi hội chùa Dâu, đẹp lắm, vui lắm!...”. Hội Lim đã trở thành kí ức của tâm hồn em. Bé Huyền bảo: “Sang năm, em cũng xin bà và mẹ đi hội xuân như chị...”.
Tạ Mỹ Hạnh, 3D Trường Tiểu học Lê Văn Tám Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội