Bài 50: Kể về một lễ hội: Hội Chèm quê em

  • Bài 50: Kể về một lễ hội: Hội Chèm quê em trang 1
Bài 50
Kể về một lễ hội
Hội Chèm quê em
Hội Chèm diễn ra trong ba ngày 14, 15, 16 tháng 5 âm lịch tại xã Thuỵ Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Làng em vẫn có câu ca truyền tụng:
Thứ nhất là hội cổ Loa,
Thứ nhì hội Gióng, thứ ba hội Chèm
Ngày 14 có 3 chiếc thuyền rồng bơi ra giữa sông Hồng lấy đầy một choé nước; nước phải đánh phèn ngay mới đưa về đền. Lễ rước nước diễn ra với hàng ngàn người tham dự. Các bô lão mặc lễ phục đi sau cờ, xe, voi, ngựa, choé nước, tất cả đều có lọng che, do trai tân kéo, có phường bát âm hoà tấu rộn rã. Khi đám rước làm lễ tắm tượng Lý Ông Trọng (gọi là mộc dục) diễn ra tại sân đình thì chủ tế mới dâng rượu và lễ phẩm lên Ngài. Tiếp theo là lễ rước văn với nhiều nghi thức cổ truyền thành kính.
Các trò chơi dân gian như: bắt vịt, thả chim bồ câu, thả diều, bơi trải, đánh cờ, đấu vật,... diễn ra suốt ba ngày hội. Bà con cô bác, trẻ con quanh vùng, có đến hàng vạn người đến xem hội, đông vui không kể xiết.
Hoàng Xuân Quyền, 3A
Trường Tiểu học Thuỵ Phương
Từ Liêm - TP Hà Nội