Bài 58: Kể lại câu chuyện "Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua" bằng lời của em

  • Bài 58: Kể lại câu chuyện
  • Bài 58: Kể lại câu chuyện
Bài 58
Kể lại câu chuyện "Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua" bằng lòi của em
Bài làm
Trong đoàn tham quan Việt Nam đến thăm Lúc-xăm-bua năm ấy có cô Quỳnh Hương. Đoàn được đến thăm một trường tiểu học. Sau khi đi thăm quang cảnh nhà trường như vườn hoa, sân chơi, thư viện, phòng thí nghiệm,... cô hiệu trưởng mời đoàn vào thăm lớp 6A. Tất cả đều xinh đẹp như những đoá hoa hồng. Các bạn nhỏ reo lên bằng tiếng Việt Nam, lẩn lượt tự giới thiệu: “Em là Mô-ni-ca”, “Em là Giét-xi-ca”, “Em là...”,... Bất ngờ quá, xúc động quá, cô Quỳnh Hương nói: Lớp 6A hát tặng đoàn bài hát Kìa con bướm vàng bằng tiếng Việt. Lớp trưởng 6A dẫn đoàn thăm phòng trưng bày, giới thiệu những vật quý mà các bạn nhổ đã sưu tầm được như đàn tơ-rưng, cái nón, đôi dép cao su, tranh dân gian làng Hồ,... Các bạn nhỏ còn vẽ bản đồ Việt Nam, vẽ Quốc kl Việt Nam và nói được bằng tiếng Việt: “Việt Nam, Hà Nội, Hồ Chí Minh”.
Cô Quỳnh Hương cho hay: cô giáo phụ trách lớp 6A đã từng ở Việt Nam hai năm. Cô rất yêu thích Việt Nam. Cô thường kể cho học sinh lóp nghe bao chuyện vui và thú vị về đất nước và con người Việt Nam. Tìm hiểu Việt Nam trên Internet là điều say mê của các bạn nhỏ lớp 6A. Nhiều cô, cậu xin đoàn chữ kí lưu niệm. Hàng loạt câu hỏi của các bạn nhỏ đặt ra với đoàn: “Học sinh Việt Nam học những môn gì?”, “Thiếu nhi Việt Nam thích những bài hát nào? Có hay chơi bóng đá và kéo co không? Có được học ngoại ngữ không?”.
Lúc chia tay, hơn 30 học sinh lóp 6A, cô giáo, cô hiệu trưởng tiễn đoàn, vẫy tay chào lưu luyến. Tuyết bay mờ mờ, cô Quỳnh Hương ngoái cổ nhìn lại vẫn thấy những bàn tay nhỏ xíu cầm khăn quàng vẫy vẫy...
Lê Thanh Bình, 3A
Trường Tiểu học Thái Thịnh - Hà Nội