Bài 6: Kể lại câu chuyện “Người lính dũng cảm"

  • Bài 6: Kể lại câu chuyện “Người lính dũng cảm
  • Bài 6: Kể lại câu chuyện “Người lính dũng cảm
Bài 6
Kể lại câu chuyện “Người lính dũng cảm”
Bài làm
Viên tướng bắn thêm một loạt đạn nhưng vẫn chưa hạ được máy bay giặc. Ông ta ra lệnh cho quân sĩ:
Vượt rào, bắt sống nó!
Quân lính xông lên ào ào. Nhưng có một chú lính nhỏ con ngập ngừng nhìn chỉ huy, rồi nói:
Chui vào à?
Chỉ những kẻ hèn nhát mới chui! - Viên tướng quát.
Cả tốp lính leo lên hàng rào nứa tép dựng xiên ô trám. Chú lính nhỏ do dự một lát rồi chui qua cái lỗ hổng dưới chân hàng rào để vào vườn hoa bắt giặc. Bất thình lình, hàng rào đổ, tướng sĩ ngã đè lên luống hoa mười giờ. Còn hàng rào thì đè lên chú lính.
Chú chuồn chuồn - chiếc máy bay giặc - giật mình vút bay. Còn đám lính và vị tướng, đứa thì đỏ mặt mồ hôi chảy ròng ròng, đứa thì mặt mày tái mét, lổm ngổm bò ra khỏi vườn hoa, vừa đi vừa phủi quần áo.
Đầu giờ học ngày hôm sau, thầy giáo nghiêm giọng hỏi đi hỏi lại học sinh nào làm đổ hàng rào vườn trường, nhưng chẳng có em nào dám đứng lên nhận lỗi. Chú lính nhỏ khẽ nhổm lên... thì bị một cú véo vào mông.
Thầy giáo thất vọng, lắc đầu nhìn học trò.
Tan học, chú lính nhỏ nói với vị chỉ huy: “Ra vườn đi!”
Về thôi! - Viên tướng khoát tay.
Nhưng như thế là hèn.
Nói rồi, chú lính nhỏ đi về phía hàng rào bị đổ. Đám quân lính nhìn nhau lưỡng lự, lát sau, tất cả bước theo người lính bé nhỏ dũng cảm.
Lê Quang Tùng, 3B
Trường Tiểu học Nghĩa Hưng - Nam Đinh