Bài 17: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 10 câu) kể vể tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em (2 bài)

  • Bài 17: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 10 câu) kể vể tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em (2 bài) trang 1
Bài 17
Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 10 câu)
kê về tình cảm của bố mẹ hoặc người thăn của em đối với em
Bài làm
Bô em
Bố em là sĩ quan bộ đội biên phòng, đóng ở Lào Cai, mỗi nãm về phép ở nhà độ nửa tháng. Hầu như tháng nào bố em cũng viết thư về cho hai mẹ con em. Bố gọi em là Mèo Con, thư nào cũng nói bố nhớ con lắm và nhắc Mèo Con phải chăm ngoan, học giỏi. Những ngày bố về phép, hai mẹ con em thật vui. Bộ quần áo đẹp mùa hè, chiếc áo len màu xanh, cái túi màu ba ngăn đều do bố mua sắm cho con gái cưng của bố. Mỗi lần nhớ bố, em lại mở tập ảnh bố ra xem, càng xem càng nhớ bố. Đầu tháng nào mẹ em cũng nhắc: “Hoa ơi! Con viết thư cho bố con chưa?”. Em phải đếm số điểm 10 được bao nhiêu mới viết thư cho bố em được.
Lê Quỳnh Hoa, 3A
Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân - Hà Nội
Dì Thuận
Em mồ còi mẹ năm em lên hai tuổi. Dì Thuận đưa em về nuôi. Hai vợ chồng dì Thuận rất thương em, gọi em là “cô Tấm”. Tết năm nào, dì cũng mua cho em quần áo mới thật đẹp để mặc đi thăm mộ mẹ, dì còn mừng tuổi em năm mươi nghìn đồng để bỏ vào lợn đất. Ngày em vào lớp Một, dì xin nghỉ việc ở cơ quan để đưa em đi nhận lớp, đi dự lễ Khai giảng. Ngày 20 tháng 11 năm đó, dì mua một bó hoa thật đẹp dẫn em đến nhà riêng chúc mừng cô giáo Yến. Dì phải nuôi con nhỏ, phải đi làm rất bận nhưng hầu như tối nào, dì cũng kèm em học. Đi học về, hễ em được điểm 10 là dì khen và thưởng quà. Có hôm em bị ốm, dì săn sóc thuốc men, dì thức đêm, dì lo mà phờ phạc, mặt buồn rười rượi. Có đêm, dì khóc.
Dì Thuận coi em như con đẻ. Em yêu dì Thuận lắm.
Lê Phương Nga, 3A
Trường Tiểu học Kim Đồng - Hà Nội